Sáng 25-4, tại Tổng kho DFC, anh Huỳnh Tấn Hùng (nhân viên Công ty Vệ sĩ 24) kể: Vào thời điểm nói trên, đang trực bảo vệ tại cổng tổng kho, anh thấy 2 người đi trên mô tô đuổi theo
Tưởng cướp, anh Hùng hô “cướp, cướp” và cùng mọi người chạy tới. Đến nơi, thấy viên CSGT lấy chân đá vào người
Thấy nhiều người kéo đến, viên CSGT gọi công an viên lên mô tô, bỏ chạy.
Nạn nhân Huỳnh Tấn
Sáng 25-4, thượng tá Đinh Hồng Nghiệp, Trưởng Công an huyện Diên Khánh, cho biết: Tối 24-4, rời hiện trường, 2 cán bộ trên đã về trụ sở công an huyện, báo cáo vụ việc.
Ông Nghiệp cho biết đang điều tra vụ việc, chưa có kết luận. Trước mắt, cơ quan công an có trách nhiệm cùng gia đình cứu chữa cho
Tại trụ sở công an huyện, thượng tá Phạm Xuân Nghị, Phó Công an huyện Diên Khánh, cho biết viên CSGT là thượng sĩ Vũ Văn Duy, người ngồi sau là công an viên xã Diên Phú Nguyễn Trọng Hiếu. Sau vụ việc, Duy và Hiếu có biểu hiện hoảng loạn nhưng họ không nhận đánh
Trưa 25-4, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Phó Giám đốc Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, cho biết Nam bị chấn thương nặng đốt sống cổ, lún xương thái dương phải, vỡ xương bướm và cung gò má phải, dập tủy, đứt dây chằng dọc trước, phù nề mô mềm trước cột sống và phía sau, mặt bị biến dạng, sườn trái xước tụ máu, bả vai phải bầm máu, gãy 4 răng, cổ đang được cố định...
Ông Huỳnh Đức Đại (ngụ Như Xuân, cha của Nam) cho biết sáng 25-4, ông Lê Văn Đài, Phó Công an huyện Diên Khánh, có đưa cho ông 20 triệu đồng, nói để lo cứu chữa Nam.
Bình luận (0)