Hai ngày sau, có một cặp tự xưng là vợ chồng, đến ghé quán chị Nhung hỏi thuê nhà nghỉ nhưng chị Nhung nói không có nên người đàn ông đi sang khách sạn gần đó để hỏi, còn người phụ nữ ở lại quán chờ. Tại đây người phụ nữ này xem tờ quảng cáo rồi nói cần một số lượng lớn thuốc diệt côn trùng và nhờ chị Nhung đặt mua. Chị Nhung gọi điện cho 3 đối tượng dán tờ rơi thì họ hẹn 2 giờ sau mang thuốc đến.
Đà Lạt: Xuất hiện chiêu lừa đảo mới
Chị Hoàng Thị Hà Nhung (chủ quán cà phê ở số 9, đường 3 Tháng 4, TP Đà Lạt) vừa trình báo với cơ quan chức năng về vụ một số đối tượng dùng chiêu lừa mở đại lý bán thuốc diệt côn trùng để lừa đảo.
Hai ngày sau, có một cặp tự xưng là vợ chồng, đến ghé quán chị Nhung hỏi thuê nhà nghỉ nhưng chị Nhung nói không có nên người đàn ông đi sang khách sạn gần đó để hỏi, còn người phụ nữ ở lại quán chờ. Tại đây người phụ nữ này xem tờ quảng cáo rồi nói cần một số lượng lớn thuốc diệt côn trùng và nhờ chị Nhung đặt mua. Chị Nhung gọi điện cho 3 đối tượng dán tờ rơi thì họ hẹn 2 giờ sau mang thuốc đến.
Bình luận (0)