Đó là Đặng Trường Giang , ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đâm người can ngăn
Ngày 8-5-2015, Đặng Trường Giang đến dãy nhà trọ của ông Hồ Đức Anh tại khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa quậy phá, đập nát nhiều tài sản của chị H. (từng chung sống với Giang) đang thuê trọ ở đây. Năm ngày sau, Giang tiếp tục đến dãy nhà trọ hò hét, đập phá làm hư hại một số tài sản của những người xung quanh.
Lúc này, ông Hồ Đức Anh can ngăn Giang. Tuy nhiên, Giang vừa cầm bình xịt hơi cay vừa rút dao đâm vào ngực ông Đức Anh khiến máu tuôn xối xả, mọi người vội đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch. Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ghi: “Vết đâm thấu ngực, tràn dịch màng phổi, rách tĩnh mạch”. Kết quả giám định, ông Hồ Đức Anh bị thương tật vĩnh viễn 12%. Khi vụ việc xảy ra, Công an phường Long Bình Tân đã có mặt, lập biên bản.
Thế nhưng, theo ông Hồ Đức Anh, sau khi xuất viện, ông làm đơn kêu cứu gửi Công an TP Biên Hòa thì được biết đối tượng đâm người đã được bảo lãnh cho tại ngoại. Sau nhiều lần gia đình nạn nhân làm đơn yêu cầu giải quyết, vụ việc vẫn chìm trong im lặng. Ba tháng sau, dò hỏi thì ông Anh mới biết vụ việc đã được khởi tố nhưng gia đình không hề được nhận thông báo. Đến lúc này, công an còn cho biết can phạm đã trốn khỏi địa phương, đang bị lực lượng công an truy bắt.
Điều đáng nói là gia đình nạn nhân cũng như nhiều người dân khu phố 1, phường An Bình khẳng định Giang vẫn sống ở địa phương. “Tôi không hiểu tại sao vụ việc nghiêm trọng như vậy mà hung thủ vẫn không bị bắt” - ông Anh bức xúc.
Ngựa quen đường cũ
Khi vụ việc còn đang gây bức xúc trong dư luận địa phương thì Đặng Trường Giang tiếp tục đâm người tại phường An Bình.
Tiếp xúc với chúng tôi, nạn nhân Lê Hoàng Dũng (SN 1994) cho biết ngày 10-1, tại chung cư thuộc khu phố 1, phường An Bình, trong lúc nhiều thanh niên đang vui chơi, chỉ sau một chút cãi cọ, Giang đã rút dao đâm thủng ruột của anh Dũng, phải khâu 6 mũi. Vụ việc cũng đã được trình báo công an. Gia đình nạn nhân khẳng định Giang chính là kẻ từng gây án, đang bị truy bắt.
Theo xác minh của chúng tôi, Giang là thành phần bất hảo tại địa phương, có dấu hiệu nghiện ma túy. Trong khi đó, đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết đơn vị đang khẩn trương truy bắt Đặng Trường Giang để xử lý vụ việc. “Riêng vụ đâm người ngày 10-1 tại phường An Bình, chúng tôi cũng đang làm rõ” - ông Đạt nói.
Theo đại tá Đạt, hiện Đặng Trường Giang đã trốn khỏi địa phương. “Sắp tới, nếu việc truy bắt không có kết quả, chúng tôi sẽ phải phát lệnh truy nã…” - ông Đạt nói.
Thoát chết là may mắn
Ông Hồ Đức Anh cho biết cũng nắm được vụ việc Đặng Trường Giang tiếp tục gây án ở phường An Bình và đã báo lên công an. Theo ông, đáng lẽ công an phải khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Giết người” chứ không phải “Cố ý gây thương tích”.
“Ở cả 2 vụ việc, tên Giang đều đâm vào ngực và bụng nạn nhân. Tôi thoát chết là may mắn nhưng nửa năm qua, không có một lời thăm hỏi từ phía gia đình Giang, còn đối tượng này thì vẫn nhởn nhơ…” - ông Anh bức xúc.
Bình luận (0)