Theo cáo trạng, đầu năm 1996 chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền có quen biết với Đỗ Đạt Giang và mua căn nhà trên đường Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình. Trong quá trình quen biết với chị Tuyền, Đỗ Đạt Giang đã thể hiện bản tính côn đồ bằng cách thường xuyên đánh đập chị Tuyền và buộc chị Tuyền phải viết giấy với nội dung anh Trần Huy Hoan bán ngôi nhà trên đường Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình cho Giang và Tuyền mua chứ không phải một mình chị Tuyền mua. Sau đó Giang chiếm đoạt luôn căn nhà.
Với bản tính côn đồ hung hăng, nhưng tại phiên tòa Đỗ Đạt Giang vẫn tỏ ra rất ngây thơ và cho rằng: “Cô Tuyền đã lợi dụng lúc Năm Cam bị bắt để vu khống cho bị cáo là chiếm đoạt nhà...”. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa những lời khai của các nhân chứng đều ngược lại lời khai của Giang. Tại phiên tòa, chị Tuyền cũng đã tố cáo bản tính côn đồ hung hăng của Giang và bức xúc trình bày: “Tôi với anh Giang chỉ là cặp bồ với nhau chứ không phải vợ chồng, anh Giang đánh tôi suốt ngày, có lúc xé quần áo tôi. Tôi đã nhiều lần làm đơn đi thưa anh Giang nhưng tôi rất bức xúc là những lá đơn tôi gởi đến công an thì Giang đều có hết và Giang tiếp tục hăm dọa tôi... Trong khi chị Tuyền tố cáo trước tòa thì Đỗ Đạt Giang ngồi cười với vẻ mặt khinh khỉnh ra vẻ bất cần.
Thứ hai ngày 1-12, phiên tòa tiếp tục.
Bình luận (0)