xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đang cai nghiện đâm chết bạn nghiện vì “ảo đá”

Trọng Đức

(NLĐO)- Dù đang cai nghiện ma túy bằng Methadone, các đối tượng vẫn cùng nhau sử dụng ma túy đá. Trong khi “ảo đá”, cho rằng bạn sỉ nhục mình nên Ngô Văn Tư (ở Hải Phòng) đã vơ dao nhọn đâm chết bạn nghiện.

 

Ngô Văn Tư tại cơ quan công an

Ngô Văn Tư tại cơ quan công an

 

Ngày 28-4, Công an huyện An Lão, Hải Phòng cho biết vừa điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, huyện An Lão. Nạn nhân là anh Đỗ Văn Hưng (SN 1985, trú tại thôn Đông Nham I, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) đã bị bạn nghiện là Ngô Văn Tư (SN 1986, ở thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) dùng dao cắt cổ dẫn đến tử vong.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26-4, Công an huyện An Lão nhận được tin báo tại thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, anh Đỗ Văn Hưng đã bị một đối tượng dùng dao sát hại và chết trên đường đi cấp cứu.

Quá trình khẩn trương điều tra xác minh, lực lượng công an xác định hung thủ đã ra tay sát hại anh Hưng một cách dã man là Ngô Văn Tư. Cả anh Hưng và Tư là đối tượng nghiện ma túy, hiện đang được cai nghiện bằng Methadone.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã tập trung truy lùng Ngô Văn Tư nhưng lợi dụng trời tối, mưa to, nghi phạm đã chạy vào khu vực chăn nuôi lợn và ao cá của người dân ở cùng thôn, sau đó nhảy xuống ao ẩn náu.

Tuy nhiên, kiên trì truy lùng, đến rạng sáng ngày 27-4, lực lượng công an đã bắt giữ được Tư khi đối tượng vừa từ dưới ao cá lóp ngóp mò lên.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 26-4, Tư đang ở nhà thì Hưng gọi điện hẹn sẽ đến chơi. Sau đó, Hưng đi xe máy chở một người tên là Thắng “đầu to” đến, rồi mang ma túy đá ra để cả bọn cùng sử dụng. Đến 14 giờ cùng ngày, các đối tượng lại kéo nhau đến nhà một bạn nghiện khác tiếp tục sử dụng ma túy đá.

Tối 26-4, Hưng đi xe máy đưa Tư về nhà ở thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức nhưng Hưng cứ nằng nặc đòi “chơi” tiếp và cả 2 đã lời qua tiếng lại. Đang trong cơn “ngáo”, cho rằng Hưng đánh mình nên Tư vồ con dao ăn cài trên xe máy đâm vào cổ Hưng. Hưng loạng choạng chạy được khoảng 20 m thì gục ngã xuống rãnh nước.

Đâm chết bạn nghiện xong, Tư bỏ trốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo