xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đánh phóng viên để được nổi tiếng"

Tin - ảnh: Công Tuấn

(NLĐO) - Đó là lời khẳng định của kẻ được cho là xúi giục ông Long đánh phóng viên đang tác nghiệp phía trước công trường Bệnh viện Sản- Nhi Sóc Trăng vào chiều 3-11, thông qua đoạn ghi âm nhân chứng cung cấp.

Chiều nay, 5-11, Báo Người Lao Động tiếp tục nhận được một cuộc ghi âm thông qua điện thoại cho thấy ông Cao Đình Thanh (người của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng đô thị UDIC - nhà thầu chính của một số hạng mục thuộc công trình Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng) tỏ rõ thái độ hào hứng sau khi ông Trần Duy Long (cũng là người của UDIC) đã đấm vào mặt phóng viên và xuýt hành hung một cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Sóc Trăng.

Theo cuộc ghi âm, ông Thanh cho rằng báo chí cứ đăng thoải mái chuyện hành hung nhà báo, càng đăng nhiều càng tốt. “Vô tình mình được lên trang bìa” - ông Thanh lấy làm sung sướng khi nói chuyện qua điện thoại.


Ông Thanh (đeo kính trắng, mặc áo sọc phía sau, bìa trái) xúi giục ông Long giật máy ảnh và đấm vào mặt phóng viên

Ông Thanh (đeo kính trắng, mặc áo sọc phía sau, bìa trái) xúi giục ông Long giật máy ảnh và đấm vào mặt phóng viên

Ngoài ra, ông Thanh còn cho rằng phóng viên bị tát vào mặt mà không biết nhục hay sao cứ đăng hoài. Về việc có xúi giục ông Long đánh phóng viên hay không, ông Thanh bảo: “Anh đâu có xúi, làm gì xúi. Nó (ông Long) lớn rồi, nó tự hành động chứ làm gì có xúi. Anh chả xúi ai nhưng cứ đăng lên càng nhiều càng tốt, chả có gì mà sợ. Nó thấy mặt thằng nào ghét quá nó đánh, anh đâu biết”.

Cũng trong đoạn ghi âm cho thấy ông Thanh cho rằng báo chí càng đăng thì ông càng nhanh giàu, càng nổi tiếng. “Hôm qua tới giờ, mấy anh em trên Sài Gòn gọi điện chúc mừng quá trời. Cứ đăng thêm vài bài vào cho nó máu”.

Liên quan đến chuyện các nhà thầu phụ muốn vào công trình Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng lấy lại những thiết bị đã từng cho nhà thầu UDIC thuê nhưng không được thanh toán tiền, ông Thanh cho rằng: “ĐM anh nghĩ bây giờ ai vào được cổng công trường là hơi bị khó đó. Công trường của anh, giờ anh cấm thằng nào vào. Chả biết ai thuê mượn của ai, nhưng bây giờ ai qua được cái cổng là hơi khó đấy. Bây giờ anh là thổ địa ở đây. Mấy chú nghĩ cách nào không vào công trường mà lấy được đồ mới hay...”- ông Thanh dùng những lời lẽ tục tĩu, côn đồ để nói chuyện với người của một nhà thầu phụ bị UDIC nợ.


Ông Thanh cho rằng nhờ việc đánh nhà báo mà ông càng nổi tiếng, càng giàu

Ông Thanh cho rằng nhờ việc đánh nhà báo mà ông càng nổi tiếng, càng giàu

Trước đó vào tối 21-8, sau khi báo chí đăng tải thông tin các nhà thầu phụ đến công trình Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng để yêu cầu trả nợ lần đầu tiên, ông Lê Việt Dũng (Giám đốc Công ty Cổ phần UDIC - công ty “con” của UDIC) đã liên lạc qua điện thoại với phóng viên và yêu cầu được gặp để trình bày sự thật vụ việc.

Khi gặp, ông Thanh không ngồi nói chuyện chung với phóng viên và ông Dũng mà ngồi phía sau với mục đích nhằm biết mặt phóng viên là ai. Vì thế, vào chiều 3-11, khi phóng viên vừa xuất hiện phía trước cổng công trình Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng thì ông Thanh đã ra lệnh ông Long và những thanh niên xăm mình, rằng: “Tụi bây cứ đập nó cho tao, có gì tao chịu trách nhiệm”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo