xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giáo viên trường lái đâm chết vợ đang mang thai 8 tháng

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO) – Sau khi người vợ mới buông lời mắng chửi rồi đi vào nhà tắm, sẵn có hơn men trong người Chu Đình Tuân (ở Thanh Hóa) đã đấm vỡ cửa kính rồi giật 1 miếng kính vỡ, đâm chết vợ đang mang thai 8 tháng tuổi.

Ngày 5-6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Chu Đình Tuân (SN 1981, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội danh “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là vợ y đang mang thai 8 tháng tuổi.

 

Mặc dù Tuân khăng khăng nói không giết vợ và con nhưng suốt phiên tòa bị cáo không tỏ ra ăn năn hối hận
Mặc dù Tuân khăng khăng nói không giết vợ và con nhưng suốt phiên tòa bị cáo không tỏ ra ăn năn hối hận

 

Theo cáo trạng của VKS năm 2011, Chu Đình Tuân đang là giáo viên Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải (thuộc Sở GTVT Thanh Hóa), kết hôn với chị Nguyễn Thị Hoài Nga (SN 1987, là cán bộ địa chính phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa).

Sáng ngày 31-5-2013, Tuân và chị Nga đi ăn sáng với nhau. Trong lúc ăn sáng, Tuân có uống vài chén rượu và 1 chai bia. Đến khoảng 10 giờ Tuân tiếp tục đi uống bia cùng 1 học viên đang học lái xe đến tận 11 giờ 45 phút mới về nhà.

Khi đang dọn cơm, chị Nga kêu ca Tuân suốt ngày đi nhậu nhẹt, rồi chị Nga đi vào nhà tắm chốt cửa lại tiếp tục mắng Tuân. Sẵn có hơn men trong người, Tuân đã dùng tay đấm vào cửa kính nhà tắm khiến tấm kính vỡ. Tuân liền giật 1 miếng kính vỡ đâm mạnh 1 nhát trúng vào phần ngực trái gần hõm nách của vợ mình.

Lúc này, nghe thấy tiếng cãi nhau của vợ chồng Tuân, ông Chu Đình Lịch (bố đẻ Tuân) và nhiều người trong gia đình chạy lên mở cửa nhà tắm thì thấy chị Nga đang nằm dưới nền, máu ở khu vực hõm nách trái đang trào ra, mọi người nhanh chóng sơ cứu vết thương và đưa chị Nga đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, chị Nga đã chết cùng với thai nhi đã 8 tháng tuổi.

Khám nghiệm hiện trường tại phòng tắm nơi Tuân đâm chết vợ, máu của nạn nhân tạo thành vũng lớn, nhiều vết máu bắn thành tia trên các mảnh kính vỡ. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân chết do bị sốc mất máu, trụy tim, trụy mạch cấp từ vết thương. Tổng chiều dài của vết đâm là 18 cm được gây nên từ một lực rất mạnh.

Tại phiên xét xử ngày 5-6, bị cáo Tuân khăng khăng chối tội mình không đâm chết vợ, lúc thì nói mình bị ép cung, lúc lại nói cố tình khai như thế do điều kiện sinh hoạt tại trại giam T16 (Bộ Công an) quá khổ cực, bị đánh đập nên muốn khai như thế để được đưa về Thanh Hóa.

 

Người nhà nạn nhân phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của chàng rễ quý

Người nhà nạn nhân phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của Tuân

 

Tuy nhiên, đối chiếu bản khai của Tuân tại trại giam T16 – Bộ Công an với chứng cứ thu thập được tại hiện trường là phù hợp nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chu Đình Tuân mức án “Chung thân” như đề nghị của VKS.

Mặc dù là thầy giáo, nhưng hành vi đâm chết vợ của Tuân quá tàn nhẫn. Đặc biệt suốt phiên tòa Tuân nói mình không giết vợ, nhưng không hề tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình, dù chỉ làm một giọt nước mắt muộn màng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo