xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai mẹ con bị giết dã man

H.Minh-M.Sơn

(NLĐ)- Đến chiều 15-5, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An vẫn tiếp tục tung hàng chục trinh sát để thu thập thông tin liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Khoảng 22 giờ ngày 14-5, anh Nguyễn Văn Thành, em cô cậu của chị Huỳnh Thị Chi (SN 1967, ngụ xã An Thạnh) đến nhà kêu cửa thì phát hiện chị Chi cùng con gái Trần Thị Thanh Trà (SN 2003) và người em ruột của chị Chi là Huỳnh Thị Quí (SN 1973) đang nằm bất tỉnh trên vũng máu dưới sàn nhà.
Anh Thành lập tức tri hô và cùng nhiều người dân định đưa cả 3 đi cấp cứu nhưng sau đó kiểm tra thì chị Chi cùng cháu Trà đã chết, riêng chị Quí còn thở thoi thóp nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
img

Rất nhiều người hiếu kỳ đến xem công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: HOÀNG MINH


Bước đầu khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Long An cho biết cả 3 nạn nhân trên cơ thể đều bị nhiều vết chém và đâm. Nằm ngay giữa nhà trên là cháu Trà, cạnh chị Quí, phía sau nhà là chị Chi nằm cạnh cửa ra vào.
Cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều vật chứng như hai con dao dính đầy máu, một tấm thớt bằng cây cũng để gần nơi hai nạn nhân nằm có khả năng là những dụng cụ để hung thủ sử dụng để thực hiện hành vi giết người.
Điều đáng nói là cánh cửa tủ nhà chị Chi chỉ bị kéo ra, lục soát nhưng không mất bất cứ vật gì. Theo nhận định của điều tra viên tham gia khám nghiệm, có khả năng đối tượng đột nhập từ phía sau, lúc mở được cánh cửa thì y lấy hai con dao để trên bếp rồi tiếp tục đi lên nhà trên định lấy cắp tài sản nhưng bị gia đình phát hiện nên chúng ra tay hành động giết người để giấu tung tích.

Anh Nguyễn Văn Phương (SN 1965, chạy xe ôm), chồng chị Chi, kể lại: Khoảng 20 giờ ngày 14-5, do trời mưa nhẹ lại có người thuê chở đi TPHCM và anh nhận lời. Trước lúc anh đi, cháu Trà còn căn dặn anh về nhớ mua 2 cây bò viên chiên. Lúc anh Phương chạy xe về tới nhà thì đã có mặt rất đông bà con đến chia buồn cùng gia đình anh.

Đến chiều 15-5, thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An, cho biết vẫn chưa xác định được thủ phạm. Còn nguyên nhân chưa thể khẳng định đây là vụ giết người, cướp tài sản hay do mâu thuẫn gia đình. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm thủ phạm, xác định nguyên nhân vụ án.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo