xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hung thủ là một sinh viên đã bỏ học

Hoàng Hùng - Minh Sơn

Sau hơn hai tháng điều tra, Cơ quan Điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Long An mới tìm ra hung thủ giết chết 2 nhân viên Bưu điện Cầu Voi (ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) là cô Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân

Thật bất ngờ, hung thủ không phải là một trong 4 nghi can đã bị triệu tập lấy lời khai, thậm chí bị câu lưu, mà là đối tượng nghi vấn thứ 5 có hành tung bất định. Đó là một sinh viên thất nghiệp, tạm trú ở ấp 1, xã Nhị Thành, có họ tên đầy đủ Hồ Duy Hải, SN 1985.

Người tình hung ác

Theo lời khai ban đầu của Hồ Duy Hải, tình cờ đi chung trên một chuyến xe buýt từ Bình Chánh về Tân An, anh ta làm quen với Nguyễn Thị Ánh Hồng, hai người cho số điện thoại để liên lạc qua lại. Kể từ đó, Hải thường lui tới Bưu điện Cầu Voi gặp Hồng và làm quen với Nguyễn Thị Thu Vân, vừa là bạn đồng nghiệp và là chị em chú bác ruột với nhau. Hải đã nhiều lần đưa Hồng và Vân đi hát karaoke, nhưng không nói rõ thân phận của mình. Còn Hồng thì có lần giới thiệu với người dân địa phương người quen mới của mình là một kỹ sư xây dựng. Vị kỹ sư xây dựng này cũng đã nhiều lần chạm trán với những chàng trai đã và đang đeo đuổi cô gái này. Kể từ khi quen Hải, Hồng có ý định đi đến hôn nhân với anh ta, nhưng lại không dứt khoát với những người đang đeo đuổi mình. Hồng còn là người chủ động gọi điện rủ Hải đi chơi nhiều lần.

Đêm 13-1, Hải và 4 “tình địch” cùng có mặt tại Bưu điện Cầu Voi để gặp Hồng. Hải là người mặc áo khoác, ở lại đến 20 giờ và đưa tiền cho Vân ra ngoài mua trái cây. Trong thời điểm này, có một khách hàng vào bưu điện mua card điện thoại di động thấy Hải trò chuyện thân mật với Hồng.

Sau khi người khách hàng này đi, Hải dùng một thanh sắt đánh vào đầu Hồng làm cô bất tỉnh rồi dùng dao cắt cổ nạn nhân. Giết Hồng xong, Hải thu dọn hiện trường, chờ Vân mua trái cây về để ra tay sát hại với thủ đoạn tương tự. Sau khi xác định hai nạn nhân đã chết, Hải lấy hết tiền trong túi và nữ trang của họ. Sau đó, anh ta mở tủ lấy 10 triệu đồng và 100 card điện thoại di động có mệnh giá từ 100.000 đến 300.000 đồng. Trước khi thoát ra ngoài, Hải còn cẩn thận đóng chặt các cửa để chốt dân phòng bên cạnh không chú ý.

Theo ông Phạm Văn Quẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Thành, nhà Hải ở gần trụ sở UBND xã nên anh ta thường lui tới tham gia đầy đủ các hoạt động thể dục thể thao do Đoàn Thanh niên xã tổ chức. Kể từ khi gây án đến ngày bị bắt, Hải không có bất kỳ biểu hiện thể hiện sự bất thường nào. Cha của Hải ở quận 5 - TPHCM; mẹ Hải ở ấp 1, xã Nhị Thành. Lúc đầu, mẹ Hải theo chồng về TPHCM sinh sống, sau khi sinh Hải thì hai người ly hôn. Cha Hải ở lại TPHCM, còn mẹ Hải bồng bế con nhỏ về quê ngoại. Tuy Hải ở ấp 1, xã Nhị Thành từ nhỏ đến lớn nhưng không đăng ký hộ khẩu, vì bên nội Hải muốn giữ hộ khẩu đứa cháu này ở TPHCM.

Theo lời khai ban đầu, sở dĩ Hải không bỏ trốn sau khi gây án là vì anh ta có niềm tin công an sẽ không tìm ra mình, do bận làm rõ những nghi can có mặt tại hiện trường đêm 13-1. Anh ta cũng tin công an không thể nào nghĩ đến mình vì gần như không có ai biết tên, địa chỉ cư trú, cũng như hiện trường vụ án vì đã được tẩy xóa kỹ lưỡng.

Sa lưới vì vật chứng tiêu hủy không hết

Nhưng, Hồ Duy Hải quên mất một điều là nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng còn có một cuốn sổ ghi số điện thoại những bạn trai mà cô ta quen biết. Điện thoại di động của cô còn lưu giữ những tin nhắn và những cuộc gọi đi, đến trước khi bị giết không lâu. Sau khi củng cố chứng cứ, CQĐT nhờ Công an xã Nhị Thành mời Hải đến trụ sở để lấy lời khai nhưng lúc này Hải không có mặt tại địa phương.

Ngày 21-3, gia đình đưa Hải đến CQĐT Công an tỉnh Long An trình diện. Tại CQĐT, Hải một mực không thừa nhận mình là hung thủ giết hai nhân viên Bưu điện Cầu Voi, nhưng do không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm nào trong thời gian từ 20 đến 21 giờ ngày 13-1, anh ta mới chịu nhận tội. Mục đích giết Hồng là lấy tiền, vàng để ăn chơi, cờ bạc, cá độ bóng đá. Hải cũng thừa nhận không thể không giết Vân vì cô biết quá rõ về mình.

Đến 21 giờ ngày 21-3, CQĐT đưa Hải về nơi cư trú ở ấp 1, xã Nhị Thành thực hiện lệnh khám xét, thu được một số vật chứng quan trọng. Phần tro của bộ quần áo mà Hải đốt cùng mẫu dây thắt lưng bị cháy dở cũng được thu giữ để phục vụ điều tra. Thượng tá Phạm Văn Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An, cũng cho biết chính những mẫu vật chứng này mà CQĐT ký lệnh lệnh bắt tạm giam Hồ Duy Hải về hành vi giết người và cướp tài sản.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo