xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kế "ném dép trôi sông"

Theo VY HẬU (Công an Đà Nẵng)

Khi cả hai còn đang phê thuốc thì thấy lực lượng chức năng kiểm tra nên hốt hoảng tìm nơi ẩn nấp. Tại hiện trường, sát mép sông có 2 đôi dép nhựa nổi lềnh bềnh…

15 giờ ngày 11-9, tổ tuần tra 8394 xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) thấy xe máy BKS 92D1-424.91 dựng ven tuyến QL1A (đoạn gần cầu Quá Giáng, xã Hòa Phước) không người trông coi, nhưng khi nhìn xuống phía dưới thì thấy bóng người thấp thoáng có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe, xuống cầu kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên bụi cây rậm có 2 miếng giấy bạc nhỏ bị đốt cháy còn mùi khét, sát mép sông có 2 đôi dép nhựa nổi lềnh bềnh…

Sau gần 30 phút rà soát, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng đang thu mình ẩn nấp trong các vòm sắt của chiếc cầu cũ đã bị phá dỡ gần đó, kiểm tra thu giữ 1 tép heroin cất giấu trong bao thuốc lá.

Kế ném dép trôi sông - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tăng --- Nguyễn Duy Sơn.


Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tăng (SN 1981), Nguyễn Duy Sơn (SN 1984, cùng trú H. Quế Sơn, Quảng Nam). 

Để có ma túy sử dụng, trưa cùng ngày, Sơn chở Tăng ra địa bàn Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) gặp một đối tượng không rõ họ tên mua 3 tép heroin với giá 500.000 đồng, trên đường về rủ nhau xuống cầu Quá Giáng đốt, hít cho thỏa cơn nghiện. Khi cả hai còn đang phê thuốc thì thấy lực lượng chức năng kiểm tra nên hốt hoảng tìm nơi ẩn nấp. Biết khó thoát thân, Tăng nghĩ ra kế vứt cả 2 đôi dép đang mang xuống nước, dựng hiện trường giả như đã bơi qua sông bỏ trốn, nhưng lại quên điều kiêng cữ của các con nghiện là rất sợ nước...

Năm 1996, Tăng bị TAND H. Phước Sơn (Quảng Nam) xử phạt 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích"; năm 2010, Tăng bị TAND H. Tiên Phước (Quảng Nam) xử phạt 6 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sau khi mãn hạn tù, Tăng tiếp tục "ngựa quen đường cũ", thường xuyên bỏ nhà phiêu bạt. Còn Sơn, mặc dù được gia đình đầu tư, trang bị cho nghề điện nước đàng hoàng nhưng lại không tích cực lao động mà đua đòi, quan hệ với Tăng và chẳng mấy chốc đã trở thành đệ tử của "nàng tiên nâu".

Tối cùng ngày, Đội Cảnh sát Ma túy CAH Hòa Vang phối hợp với UBND xã Hòa Phước hoàn tất các thủ tục đưa Tăng, Sơn vào Trung tâm 05-06 cai nghiện theo diện không có nơi cư trú ổn định.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo