xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không xin lỗi sau va quẹt xe, người chết, kẻ vào tù

Tin-ảnh: Hoàng Phúc

(NLĐO)- Đang đứng tiểu bên đường bị một xe máy va trúng nên Phú bực mình. Thấy xe này còn va quẹt một phụ nữ sau đó, Tuấn liền rủ nhóm bạn đi đánh thanh niên này dẫn đến án mạng.

Chiều 12-1 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Vinh Em (SN 1996, trú tại TP Nha Trang) 9 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 154 triệu đồng.

 

img

Chỉ vì cãi nhau sau va quẹt xe mà Đỗ Văn Vinh Em đâm chết người

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 ngày 29-1-2014, Em chở bạn gái là Đặng Thị Mỹ Hoàn về nhà bà ngoại của Hoàn ở tổ 6 Hà Ra. Trên đường đi, Em va xe máy trúng vào chân của Võ Văn Phú đang đứng tiểu tiện nên Em xin lỗi rồi đi tiếp. Được một đoạn Em tiếp tục va quẹt xe máy với bà Nguyễn Thị Sơn.

Bực mình, Phú cùng Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Minh Đạt và Phạm Xí đến chỗ Em để “dạy dỗ”. Tuấn hỏi Em: “Tông người ta sao không xin lỗi?”, Em bảo: “Ủi chứ không tông”. Nói xong, Tuấn lấy gạch bên đường đập đầu Em làm bể mũ bảo hiểm. Em và Hoàn bỏ xe máy, chạy bộ.

Dọc đường, Em vào một quán bánh căn gần đó lấy một cây kéo rồi chạy đến nhà anh trai nhờ giúp lấy lại xe. Thấy anh còn ngủ, Em quay ra thì gặp nhóm Tuấn. Tuấn chửi, bị Em đâm một nhát vào ngực Tuấn. Bỏ chạy được một đoạn Tuấn gục ngã, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày 5-2-2014 Tuấn tử vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo