xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo lắng vì dân cá độ

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Dân cá độ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người dân. Thậm chí, có khu vực hàng chục hộ dân bị cúp điện chỉ vì người thu tiền điện mang hết tiền đi “bắt kèo”

Một sự cố hy hữu vừa xảy ra ở tỉnh Bình Dương khi có hơn 60 hộ dân ở một tổ dân phố đồng loạt bị phía điện lực cúp điện vì một nguyên nhân liên quan đến World Cup. Từ tin báo của người dân, phóng viên Báo Người Lao Động đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

“Cúp” việc đi khiếu nại

Hơn 60 hộ dân sống ở tổ 13, phu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết họ đã bị cúp điện đột ngột hơn 26 giờ (kéo dài từ sáng 30-6 đến gần trưa 1-7). “Điện cúp, gây rất nhiều phiền toái trong sinh hoạt như tắm rửa không được vì nước giếng khoan không thể bơm lên bồn, trẻ con cả xóm khóc vì trời nóng như nung mà máy quạt không dùng được…” - một phụ nữ trong tổ bức xúc. Trong khi đó, những người đàn ông mê bóng đá ở khu vực trên cũng bực bội vì không thể theo dõi các trận cầu đang trong giai đoạn gay cấn.

Một đối tượng do thua độ bóng đá đã đi trộm cắp tài sản và bị các “hiệp sĩ” Bình Dương bắt
Một đối tượng do thua độ bóng đá đã đi trộm cắp tài sản và bị các “hiệp sĩ” Bình Dương bắt

Quá bức xúc, sáng 1-7, hàng chục hộ dân ở khu vực trên đã đồng loạt rủ nhau “cúp” việc để kéo lên UBND phường đề nghị can thiệp, một số người thì lên thẳng Điện lực Dĩ An hỏi. “Chúng tôi đa phần là công nhân, nghỉ việc một ngày là bị phạt, trừ tiền lương. Nhưng bị cúp điện bức bối quá nên không thể nhịn được” - một người dân nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thiên Đăng, Chủ tịch UBND phường Tân Bình, nói: “Tôi đã kiểm tra, xử lý vụ việc trên. Các hộ dân này dùng chung một đồng hồ. Đến tháng, ông chủ đồng hồ điện cử người đi thu tiền điện của các hộ dân nhưng người này không đem nộp cho Điện lực Dĩ An mà nghe đâu là đi cá độ bóng đá, thua hết. Điện lực chưa thu được tiền nên mới cúp điện”. Về việc vì sao hơn 60 hộ dân lại dùng chung một đồng hồ điện, ông Đăng cho biết là do ban đầu, người chủ đất xin đồng hồ điện để cung cấp điện cho các phòng trọ. Tuy nhiên, thay vì xây các phòng trọ, ông ta lại bán đất để người dân xây nhà.

Được biết, chủ đồng hồ điện là ông Nguyễn Minh Hùng (44 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Ông Hùng đã cắt cử một người giúp mình thu tiền điện. Từ ngày 19-6, các hộ đã đóng tiền điện xong nhưng người này biến mất cùng với số tiền trên. UBND phường yêu cầu ông Hùng đóng tiền và từ trưa 1-7, Điện lực Dĩ An đã nối điện lại cho dân.

Khắp nơi mất của

Từ khi World Cup khởi tranh đến nay, “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) đã tiếp nhận khoảng 100 cuộc gọi báo tin mất của từ người dân. Những số máy gọi đến cùng nội dung tin báo đều được “hiệp sĩ” Hải tổng hợp, lưu giữ để phục vụ việc truy tìm thủ phạm. Đa số các tin báo đều là bị mất trộm, cướp xe máy... Đặc biệt, sau những trận có kết quả bất ngờ như Tây Ban Nha đại bại trước Hà Lan (tỉ số 5-1), Đức đè bẹp Bồ Đào Nha (4-0), các tin báo trộm cắp đổ về số máy của anh Hải dồn dập. “Bình quân mỗi ngày tôi nhận được 5 tin báo mất tài sản. Hôm 22-6, có đến 8 người dân báo mất xe máy. Nhiều đêm tôi thức trắng vì điện thoại cứ reo liên tục” - anh Hải nói.

“Từ khi World Cup diễn ra, nhiều gia đình bị trộm phá cửa lấy tài sản. Hôm 30-6 vừa rồi, bọn trộm cạy cửa lấy của vợ chồng tôi 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc vàng và 1 con heo đất có 4 triệu đồng. Tôi nghi ngờ thủ phạm là mấy thằng mê cá độ ở khu này” - anh Nguyễn Thanh Phong, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, nói. Các “hiệp sĩ đường phố” Bình Dương đang tung quân rình bắt quả tang các đối tượng trộm cắp mùa World Cup. Vừa qua, riêng các “hiệp sĩ” Phú Hòa đã bắt được 2 đối tượng Hà Văn Trường (SN 1984, quê Đắk Lắk) và Nguyễn Bá Doanh (SN 1988, quê Hà Nội) khi bọn chúng đang thực hiện 2 vụ trộm xe máy ở thị xã Bến Cát và TP Thủ Dầu Một. Cả hai đều khai do thua cá độ bóng đá quá nhiều nên làm liều.

Mùa vào tù!

Theo thượng tá Võ Văn Hồng, Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An, World Cup là dịp mọi người tận hưởng những trận cầu mãn nhãn nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy. “Cá độ, cờ bạc thì dễ dẫn đến trộm cắp; thua độ thì về nhà thường ức hiếp, đánh đập người thân. Lực lượng công an nhiều ngày qua phải thức trắng đêm để triệt phá các ổ cá độ” - thượng tá Hồng nói. Thượng tá Hồng cho biết tính đến nay, Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ khoảng 40 đối tượng tham gia cá độ bóng đá tại quán cà phê và qua internet.

Trong khi đó, Công an TP Thủ Dầu Một cũng đang tạm giữ khoảng 20 đối tượng cá độ tại các quán cà phê Sông Hồng (phường Phú Lợi) và Thanh Trúc (phường Hòa Phú). “Trong mùa World Cup, chỉ riêng Bình Dương dự đoán sẽ có không dưới 100 đối tượng vào tù vì cá độ” - một trinh sát nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo