xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lời khai rợn người của hung thủ giết em, hiếp chị

Bài và ảnh: N.Quyết

(NLĐO)- Bé gái gần 4 tuổi bị Đặng Trần Hoài chém chết khi hô hoán, ngăn cản y hãm hiếp chị mình. Sau khi bị phát giác, hung thủ gần như trần truồng bỏ chạy, tiếp tục chém và cướp tài sản của những người truy đuổi. Cơ quan điều tra Công an thị xã Sơn Tây- Hà Nội đã khởi tố vụ án.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29-7 tại nhà vợ chồng anh Khuất Văn Hiền (31 tuổi) và chị Khuất Thị Thủy (29 tuổi) ở thôn Triệu Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây - Hà Nội.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Hiền và chị Thủy đi vắng, chỉ còn 2 con là cháu Khuất T.H (SN 2004, năm nay lên lớp 3) và cháu Khuất T.Q. (SN 2008, sắp tròn 4 tuổi) ở nhà chơi với nhau. Hung thủ là Đặng Trần Hoài (26 tuổi), ngụ phường Dương Nội, quận Hà Đông - Hà Nội. Hoài đã có vợ và 1 con.

 

img
Đặng Trần Hoài đã thú nhận những hành vi tội ác tại cơ quan công an
 

Rúng động làng quê

Theo lời kể của anh Khuất Duy Phương (40 tuổi, bác ruột 2 cháu bé, nhà ở ngay kế bên), thời điểm trên, anh nghe tiếng kêu khóc từ nhà của anh Hiền, lại thấy một chiếc xe máy để ở ngoài không rút chìa khóa nên bảo con gái út chạy sang xem có chuyện gì và tiện thể rút chìa khóa xe cho khách. Một lúc sau, cô con gái anh Phương chạy về trong trạng thái vô cùng hoảng sợ, cho biết em Q. đang nằm khóc trên vũng máu.
Anh Phương lập tức chạy vội sang bế cháu Q. dậy định đưa đi bệnh viện cấp cứu thì bất ngờ một thanh niên (sau đó được xác định là Đặng Trần Hoài) lõa thể lao từ trong buồng ra, dùng dao chém một nhát vào mặt anh rồi bỏ chạy.
“Lúc đó, tôi chỉ biết kêu mọi người cứu giúp và không biết hung thủ chạy đi đâu. Trong lúc ôm cháu Q. đi cấp cứu, tôi thấy trên người cháu có 4 nhát chém, 1 ở mặt, 1 ở vai, 1 ở cánh tay và 1 ở cổ họng. Vết chém ở cổ họng máu chảy ra rất nhiều, tôi lấy tay bịt lại nhưng vẫn không sao ngăn được. Khi đưa cháu Q. đến Bệnh viện Quân y 105 (ở thị xã Sơn Tây) thì cháu đã tử vong” - anh Phương kể lại trong nước mắt.

img

Chiếc xe Air Blade của Đặng Trần Hoài trước cửa nhà của nạn nhân
 

img

Đặng Trần Hoài (giữa) tra tay vào còng
Sau khi chạy ra khỏi nơi gây án, Hoài lao lên đồi sắn gần đó rồi chạy vào nhà ông Trần Mạnh Hải (ông Hải là bác họ 2 cháu Q. và H.) trong tình trạng người trần truồng, chỉ có một cái áo sơ mi màu da cam che vùng kín, trên mặt có một vết máu và la lớn: “Bác ơi, cứu cháu với, nhiều người đuổi theo giết cháu!”.
Cảm thấy không bình thường, ông Hải kiên quyết đuổi Hoài ra đường. Đúng lúc này, người cô của cháu H. dùng xe máy chở cháu đi cấp cứu vừa tới, Hoài lập tức lao vào cướp xe máy nhưng không thành vì người cô cháu H. đã nhanh chóng rút chìa khóa xe và hô lớn: “Thằng hiếp dâm đây rồi, bắt lấy nó!”.

Nghe tiếng tri hô, ông Hải cùng nhiều người dân lập tức lao đến vây bắt. Đúng lúc này, một chiếc ô tô chạy tới, Hoài liền giật tung cửa xe, lao vào bên trong cố thủ. Người dân phải đập vỡ cửa kính ô tô để lôi Hoài ra ngoài và giao nộp cho Công an xã Cổ Đông.

Sau vụ việc, cháu Khuất T. H vẫn đang được cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng bị xâm hại nghiêm trọng. Còn cháu Q. đã được an táng trong ngày 29-7.

Hung thủ hoàn toàn tỉnh táo

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Đặng Trần Hoài đã có vợ, vợ Hoài vừa sinh con được khoảng 10 ngày. Tại cơ quan công an, Hoài khai trước khi gây án đã uống rượu tại đám cưới ở khu vực Mỹ Đình (huyện Từ Liêm - Hà Nội), sau đó không về nhà mà chạy xe dọc đại lộ Thăng Long. Giữa đường, Hoài dừng xe mua 50.000 đồng ổi, ăn trộm con dao của người bán rồi phóng xe về thị xã Sơn Tây.
Khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, đến địa phận thôn Triệu Đông, xã Cổ Đông, khi chạy ngang qua cửa hàng chuyên bán và sửa bình thuốc trừ sâu của anh Khuất Văn Hiền thì thấy 2 bé gái (là Q. và H.) còn nhỏ ở nhà. Nảy sinh ý định đen tối, hắn dừng xe trước cửa rồi lao vào bế bé gái 8 tuổi đặt lên bàn học toan giở trò đồi bại. Bé em 4 tuổi hoảng sợ khóc thét. Thấy vậy, Hoài cầm dao chém gần chục nhát vào người bé rồi tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với chị của nạn nhân. Khi bị phát giác, Hoài mới tìm đường chạy trốn.

Ngày 30-7, thượng tá Phan Văn Khiêm, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây, cho biết lúc đầu hung thủ đổ lỗi do say rượu không làm chủ được hành vi. Tuy nhiên, điều tra vụ việc, cơ quan công an nhận thấy Hoài không có biểu hiện về thần kinh trong lúc gây án và suốt quá trình bỏ chạy. Thậm chí, khi chặn cướp xe, hắn tỏ ra rất tỉnh táo, không chút hoảng sợ, nao núng. Hung thủ cũng biết lái ô tô nên mới cướp xe. Cơ quan điều tra đã thu một con dao được cho là hung khí gây án vứt ở vườn sắn nhà nạn nhân.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bé H. vẫn hoảng loạn

Ngày 30-7, nguồn tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết bé Khuất T.H bị rách tầng sinh môn, chảy máu nhưng đã được can thiệp, xử lý và đang dần ổn định. Tuy nhiên, theo những người thân đang túc trực chăm sóc cháu H. tại bệnh viện, sau cú sốc về thể xác và tinh thần mà cháu vừa trải qua, những lúc tỉnh dậy, cháu kêu khóc nhiều, tinh thần rất hoảng loạn. Bố của cháu H. đang ở bên con cũng khóc liên tục vì quá đau buồn.

N.Dung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo