xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nợ 6 triệu, giết chết 3 mạng người, lãnh 18 năm tù

Tin-ảnh: T. Minh

(NLĐO) - Do chưa có tiền để trả nợ, trong lúc bị chủ nợ thúc ép, Lê Thiện Thành đã vung dao chém chết cả 2 vợ chồng và một thai nhi rồi bỏ trốn.

img
Sát nhân máu lạnh Lê Thiện Thành

Ngày 25-7, trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lê Thiện Thành (SN 1991, ngụ tiểu khu 6, thị trấn huyện Tĩnh Gia) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Thành có nợ người hàng xóm là anh Nguyễn Chí Thanh (SN 1979) 6 triệu đồng.
 
Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25-7-2009, Thành đang ngủ ở nhà thì có điện thoại của anh Thanh bảo Thành sang nhà nói chuyện.
 
Tới nơi, Thành được anh Thanh đưa lên sân thượng uống rượu. Trong lúc nhậu, anh Thanh đề cập đến chuyện nợ nần và bảo Thành nhanh chóng trả, nếu không thì anh sẽ tính lãi suất cao hoặc cho đầu gấu tới nhà đòi. Sau đó giữa hai người có lời qua tiếng lại với nhau.
 
Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 26-7-2009, Thành đi vệ sinh thì thấy một con dao ở nhà bếp liền xách lên sân thượng, thừa lúc anh Thanh không để ý liền vung dao chém một nhát chí mạng vào sau gáy nạn nhân.
 
Biết anh Thanh đã chết, Thành cầm dao đi xuống tầng một để đi về thì nghe tiếng chị Nguyễn Thị Dung (SN 1980, vợ anh Thành, đang mang thai 8 tháng) nói vọng ra: “Khuya rồi, hai anh em đi ngủ đi”. Sợ chị Dung biết chuyện, Thành liền cầm dao xông tới chém chị Dung.

Hoảng hốt, chị Dung chạy vào nhà tắm để trốn nhưng vẫn bị Thành đuổi theo, đạp cửa xông vào chém nhiều nhát lên cơ thể.

Thấy nạn nhân nằm bất động, Thành đi lên sân thượng, lục người anh Thanh lấy ĐTDĐ, cầm một số vỏ chai bia ném ra phía trước khu nhà để đánh lạc hướng mọi người.

Sau đó, hắn đi xuống nhà dưới lục tủ lấy 5 ĐTDĐ và thẻ sim thì phát hiện có vết máu kéo dài từ nhà tắm vào phía buồng ngủ. Lập tức hắn cầm dao chạy vào và phát hiện chị Dung đang ôm bụng bầu thở dốc nên lạnh lùng chém nhiều nhát dao cho đến khi chị gục hẳn.
 
img
Người nhà nạn nhân bức xúc trước hình phạt chưa tương xứng dành cho Thành

Sau khi ra tay tàn nhẫn, Thành lấy chiếc xe máy của gia đình anh Thanh rồi bỏ trốn đến tận Lâm Đồng.

Đến ngày 30-12-2011, lực lượng trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được Thành khi hắn đang làm công nhân cho một xưởng đá tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng với tên gọi khác là Nguyễn Tiến Hùng.
 
Tại phiên tòa, rất nhiều người thân của gia đình anh Thanh đều mong công lý sẽ trừng trị kẻ thủ ác để trả lại công bằng cho con cháu của họ. Tuy nhiên, do Thành phạm tội từ năm 2009 (chưa đủ 18 tuổi) nên HĐXX tuyên phạt hắn 18 năm tù.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo