Không chỉ lừa vay tiền, vợ chồng này còn lừa của nhiều hộ thu mua điều làm nhiều người choáng váng. Chị Lê Thị Hiếu (SN 1976, ngụ xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập) bán gần 15 tấn điều cho Dung, tổng số tiền lên tới 298 triệu đồng. Ngày 20-3, chị Hiếu chở điều tới xưởng, lấy cớ bận việc, vợ chồng Dung–Mỹ hẹn một tuần sau trả tiền. Khi đến hẹn trả tiền, vợ chồng Dung–Mỹ lánh mặt, hẹn lần hẹn lữa rồi tắt ĐTDĐ.
Theo thống kê chưa chính thức, đã có hơn 20 chủ nợ tới DNTN TM Kim Dung đòi nợ và định xiết tài sản. Người bị lừa ít nhất 50 triệu đồng, người nhiều nhất lên tới 700 triệu đồng.
Chị Vân bức xúc nói: “Từ đầu năm 2012, vợ chồng Dung – Mỹ đã không trả lãi cho tôi, nghĩ bà Dung đang gặp khó khăn nên tôi chỉ nhắc. Khoảng 16 giờ ngày 20-4, Dung đến nhà tôi với ý định vay thêm tiền”.
Sáng 22-4, khi chủ nợ đến mới biết vợ chồng Trịnh Thị Kim Dung- Nguyễn Văn Mỹ đã bán lại xưởng hạt điều cho bà Nguyễn Thị Vân (SN 1969, ngụ thị xã Phước Long) 2 tỉ đồng, từ đầu năm 2012. Bà Nguyễn Thị Vân, người mua xưởng điều cho biết: “Do vợ chồng bà Dung xin ở lại chẻ hết số hạt điều trong kho rồi mới giao nhà nên tôi giữ lại 260 triệu đồng. Đến ngày 19-4, tôi lấy nhà xưởng và đã trả nốt số tiền còn lại cho họ”.
Bình luận (0)