xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trộm lộng hành ở cao ốc

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Từ đầu năm đến nay, có hơn 1.200 vụ trộm, cướp xảy ra tại các cao ốc, văn phòng cho thuê và các doanh nghiệp trong KCX ở TPHCM

img
Ngày 11-7, trộm đã vào Diamond Plaza (quận 1-TPHCM) lấy đi một chiếc lắc vàng trị giá 147 triệu đồng của một đơn vị thuê mặt bằng tại đây
Ngày 4-12, VKSND quận 1 - TPHCM cho biết đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ từ Công an quận 1 đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hoàng Khôi (26 tuổi, ngụ đường Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4) về tội “Trộm cắp tài sản”. Đây là một trong hàng trăm vụ trộm chuyên nghiệp mà đối tượng nhắm vào các cao ốc, văn phòng cho thuê tại trung tâm TP để ra tay.

Vào cao ốc trộm như chỗ không người

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các đối tượng trộm cắp thường chọn thời điểm buổi trưa từ 11 giờ 15 phút, buổi chiều khoảng 16 giờ 50 phút, ăn mặc lịch sự, tay mang giỏ xách đắt tiền đến các cao ốc, văn phòng cho thuê giả làm khách hàng giao dịch. Lúc này, nhân viên các công ty đang chuẩn bị cơm trưa hoặc rời văn phòng nên thiếu cảnh giác, các đối tượng ra tay “cuỗm” điện thoại, máy tính xách tay hoặc những tài sản khác có giá trị lớn nhưng nhỏ, gọn dễ cất giấu.

Bằng chiêu thức trên, chỉ trong tháng 9 và 10, Nguyễn Hoàng Khôi đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm, chủ yếu là máy tính xách tay và điện thoại iPhone. Lợi dụng khi các nhân viên ra khỏi phòng làm việc để ăn trưa, Khôi lẻn vào phòng, lấy máy vi tính xách tay cho vào cặp rồi bước ra khỏi công ty. Có những vụ đối tượng này thực hiện chỉ cách nhau một ngày, thậm chí có những ngày Khôi thực hiện cùng lúc nhiều vụ. Ăn quen, ngày 7-10, Nguyễn Hoàng Khôi mang theo dụng cụ đến tòa nhà Kumho (số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1) để trộm tài sản thì bị bảo vệ phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 25-7, chị Ngô Thị Kim O. và anh Nguyễn Duy T. đều là nhân viên Công ty Internet Việt Nam, có văn phòng làm việc tại tầng 21 tòa nhà 37 Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1) đi ăn cơm trưa, có đóng cửa bằng điện từ nhưng do cửa bị vướng nên không đóng dính lại được. Lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày, sau khi ăn cơm xong trở về phòng làm việc, họ phát hiện mất 2 máy tính xách tay và một số tài sản giá trị khác. Tương tự, khoảng 12 giờ ngày 14-9, anh Lưu Hoàng Long (ngụ quận 10) là nhân viên một công ty thép có văn phòng đại diện đóng tại tầng 1, tòa nhà Lant Building (đường Hai Bà Trưng, quận 1) đi ăn cơm không khóa cửa, khi trở về thì phát hiện kẻ gian đột nhập lấy một máy tính xách tay.

Cướp táo tợn trong KCX

Tại KCX Linh Trung, quận Thủ Đức-TPHCM, trong 2 tháng gần đây xảy ra hàng chục vụ cướp giật tài sản, đánh nạn nhân cướp xe máy giữa ban ngày gây hoang mang cho các công nhân. Một ngày đầu tháng 10, chị Nguyễn Thị Hồng H. (25 tuổi, quê Cà Mau) đang rút tiền tại một trụ ATM trong KCX thì bất ngờ từ phía sau, một thanh niên nhào đến dùng đoản bẻ khóa cướp xe. Nạn nhân hô hoán, bảo vệ các công ty lân cận đuổi theo, đạp ngã xe tên cướp. Lúc này, kẻ gian đã chạy ào qua cổng bảo vệ KCX và được đồng bọn đợi sẵn chở đi mất.

Kinh hoàng hơn, chị Trần Ngọc L. (22 tuổi, quê Nghệ An) đang ngồi trên xe máy ăn bánh mì thì bị một thanh niên nhào đến đạp văng xuống đường lấy chiếc Wave RS bỏ chạy mất hút. Ngoài ra, chuyện cướp điện thoại, túi xách diễn ra như cơm bữa tại KCX đông đúc này. Anh Lê Văn N. (đội trưởng bảo vệ một công ty có vốn đầu tư nước ngoài) bức xúc: “Cảnh cướp giật xảy ra liên tục tại KCX, các đối tượng giang hồ từ ngoài vào la cà, canh công nhân sơ hở là ra tay. Chúng tôi nhiều lần giúp các công nhân lấy lại tài sản nhưng sau đó lại bị các đối tượng nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần”.

Theo số liệu từ Công an TPHCM, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra hơn 1.200 vụ trộm chuyên nghiệp, đối tượng nhắm vào các cao ốc, văn phòng cho thuê và các doanh nghiệp tại KCX. Đại tá Nguyễn Chiến Lũy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, khuyến cáo: “Các doanh nghiệp phải luôn cảnh giác đối với những khách hàng có biểu hiện nghi vấn, kể cả các nhân viên, lao động cũ đã nghỉ việc quay lại công ty với nhiều lý do. Đồng thời lắp đặt camera và bố trí bảo vệ theo dõi camera để phát hiện những biểu hiện nghi vấn, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời”.
img
Hồ Đình Thọ cùng những chiếc muỗng mạ vàng giấu dưới giày. Ảnh: Ngọc Duy

Ông quản đốc trộm tài sản

Một thủ đoạn khác nhằm đột nhập cơ quan, văn phòng dễ dàng là đối tượng từng làm việc tại công ty, nắm rõ giờ giấc làm việc, nghỉ trưa của các cán bộ, nhân viên để lấy tài sản. Ngày 25-3, tại Công ty Yujin Vina nằm trong KCX Linh Trung, cơ quan công an đã bắt quả tang Hồ Đình Lộc (quê Nghệ An) đang chuyển 1.870 muỗng, nĩa (trị giá từ 1 USD đến 2 USD/sản phẩm) từ công ty ra ngoài. Tại cơ quan công an, Lộc khai từng làm quản đốc của công ty, sau khi bị đuổi việc đã câu kết với một số bảo vệ, lái xe công ty, lấy trộm tài sản. Cũng tại công ty này, tối 3-8, bảo vệ phát hiện hai công nhân có biểu hiện nghi vấn nên soát người và phát hiện công nhân Hồ Đình Thọ (bộ phận lò nung) giấu quanh người và dưới giày 191 muỗng mạ vàng (khoảng 1 triệu đồng/cái).
Th.Thiên 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo