Theo đó, đối tượng cầm đầu Thạch Quang (SN 1968, ngụ phường 2, TP Bạc Liêu), bị đề nghị truy tố về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cưỡng đoạt tài sản”. Các đàn em của Thạch Quang gồm: Nguyễn Nguyên (SN 1967, không nơi cư trú) và Lý Sa Phal (tự là Lý Phol, SN 1975, ngụ Bạc Liêu) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Trần Văn Hưng (SN 1977), Trịnh Hoàng Nghĩa (SN 1959), Đinh Vũ Hưng (SN 1980) và Nguyễn Minh Trực (SN 1975) cùng ngụ TP Bạc Liêu, bị đề nghị truy tố về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Vào khoảng tháng 4-2010, anh Lê Thanh Liêm ở phường 3, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đến dự khai trương cơ sở thu mua tôm Hằng Loan của Trần Văn Hưng nên làm quen với Thạch Quang.
Biết anh Liêm là người nuôi tôm, giàu có nên Thạch Quang đã nhiều lần chỉ đạo Lý Sa Phal và Nguyễn Nguyên xin tiền anh Liêm. Để tránh đụng chạm anh Liêm cống nạp cho nhóm này 2 lần, tổng cộng là 15 triệu đồng.
Đến lần thứ 3, anh Liêm không đưa tiền nên Phal đã nhiều lần điện thoại, nhắn tin đe dọa anh Liêm.
Trùm giang hồ Thạch Quang
Khoảng tháng 2-2010, anh Đinh Vũ Hải (nuôi tôm ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) cũng liên tục nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi, của một người tự xưng là Vũ AK, đe dọa sẽ giết cả nhà anh Hải.
Anh Hải kể lại chuyện bị đe dọa cho Trần Văn Hưng nghe và được Hưng tư vấn gặp Thạch Quang là đàn anh xã hội đen ở Bạc Liêu để nhờ giúp đỡ.
Khi chuẩn bị hẹn ra quán cà phê theo lời của Thạch Quang thì một một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đến xưng tên là Phal và nói: “Tao là đại diện của Vũ AK, tao nghiện ma túy, nhiễm HIV gần chết rồi”.
Giả vờ nể mặt Quang đã dàn xếp, nhưng Phal cho biết Vũ AK đã lỡ nhận 60 triệu đồng của người ta để thanh toán Hải, Phal đã lỡ xài một nửa, nếu muốn êm xuôi cần 30 triệu đồng để "trả lại cho người ta". Qua ngày hôm sau, anh Hải đem 19 triệu đồng đến giao cho Phal.
Khoảng 2 tháng sau, Lý Sa Phal tiếp tục đe dọa tống tiền nếu không đưa cho 5 triệu đồng, y sẽ dùng kim tiêm có HIV đâm anh Hải. Quá sợ, anh Hải đã đưa tiền cho Phal. Sau đó Phal nhiều lần gửi tin nhắn đe dọa, nhưng anh Hải trốn, không trả lời.
Trần Văn Hưng, cánh tay đắc lực của Thạch Quang bị bắt
Có lần, Quang cùng đàn em đến khu đất trống thuộc xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) chơi đá gà độ. Thấy sắp thua, một đàn em của Quang tiến đến vỗ vai “đại ca” giả vờ hỏi: “Bộ thua hả bạn?”. Quang giở áo để lộ ra khẩu súng, nói lớn: “Có cái này, thằng nào không đưa tiền tao quậy trường gà”. Ngay sau đó, nhiều người tố giác đến Cơ quan CSĐT bị Thạch Quang cùng đồng bọn cưỡng đoạt tài sản.
Tháng 5-2011, Thạch Quang và đồng bọn bị bắt. Qua khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu thu giữ 4 khẩu súng (Colt 45, AR15, K54 và K59); một quả lựu đạn; hàng trăm viên đạn cùng hàng loạt dao tự chế, búa, mã tấu…
Bình luận (0)