xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vào tù vì can đánh nhau không được, bực mình đâm chết người

Tin-ảnh: A. Tú

(NLĐO) - Can đánh nhau không được, Thế lấy dao lao vào đâm đám đông, khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Sáng 11-9, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Phạm Như Thế (22 tuổi, ngụ xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn) 16 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

img

Phạm Như Thế tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, chiều 3-2-2014,Thế cùng nhóm bạn đến quán Phi Thuyền ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, hát karaoke.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, trong lúc đứng chờ thanh toán tiền tại quầy, nhóm của Thế gặp nhóm của 2 anh em ruột Đào Duy Phúc (SN 1993) và Đào Duy Nhân (SN 1992) cũng vừa hát karaoke xong. Thấy một người trong nhóm của Phúc nhìn, người trong nhóm của Thế cho rằng nhìn đểu nên phản ứng. Sau đó, 2 nhóm nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau dữ dội.

Lo ngại xảy ra xô xát lớn, Thế lên tiếng can ngăn nhưng 2 nhóm vẫn cãi nhau rồi xông vào đánh nhau. Bực mình, Thế lấy dao Thái Lan tại quầy xông vào đâm đám đông, trong đó 2 người bị đâm nặng nhất là Phúc, Nhân.

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Phúc chết vào tối cùng ngày, riêng Nhân may mắn thoát chết, với tỷ lệ thương tích 26%.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo