xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cha ruột thiêu sống con: Cô gái điện thoại cầu cứu mẹ

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO)- Thông tin từ TAND TPHCM ngày 19-3 cho hay, phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Huỳnh Thuật (SN 1959, ngụ Gò Vấp), người đã châm lửa đốt nhà làm chết con gái, sẽ tạm hoãn để bổ sung một số vấn đề liên quan.

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, bị cáo Huỳnh Thuật sống với vợ là bà Hồ Thị Phi Nga và 3 người con, trong đó chị Huỳnh Thị Thanh Tâm (SN 1984) là con đầu.
 
Cuộc sống gia đình thường xảy ra mâu thuẫn do ông Thuật thường xuyên uống rượu và đánh vợ con. Khoảng tháng 11-2010, chị Tâm có nói Thuật ngoại tình nên ông tức giận nên đòi đánh Tâm nhưng được gia đình can ngăn.
 
img
Lực lượng chức năng tiếp cận ngôi nhà xảy ra vụ án mạng
 
Khoảng 16 giờ 40 phút, Thuật đi uống rượu về dắt chiếc SH dựng trước phòng ngủ chị Tâm và gọi con gái ra nói chuyện nhưng chị Tâm không trả lời. Tức giận, Thuật nói “Nếu mày không ra bố sẽ đốt xe, đốt nhà luôn”.
 
Mặc cho cha dọa chị Tâm vẫn không trả lời. Thuật mở nắp bình xăng xe SH rồi đến bàn thờ ông Địa rút một cây nhang nhúng vào bình xăng và châm lửa đốt. Xe SH bị cháy rụi và cháy lan một số vật dụng trong nhà.
 
Do lửa cháy trước phòng, chị Tâm không thoát ra được nên dùng điện thoại gọi cho mẹ cầu cứu. Bà Nga đang bán hàng tại quận 12 nghe con kêu cứu nên lấy xe chạy về.
 
Trong lúc này, Thuật thấy lửa cháy và không nghe con la hét nên lấy bình thuốc trừ sâu uống nửa bình. Khi lửa cháy lớn, Thuật sợ bình gas nổ nên hoảng hốt cắt cầu dao điện và chạy đi tìm vật dụng khóa van gas đem ra ngoài sân cho khỏi nổ.
 
Tuy nhiên, do lửa cháy lớn nên ông Thuật bỏ bình gas lại rồi chạy ra trước cửa nhà. Khi đó, anh Huỳnh Thanh Tùng (con trai ông Thuật), đang ở trên lầu nghe tiếng nổ lớn nên chạy xuống nhà, thấy cháy lớn nên Tùng chạy ra ngoài, đồng thời còn nghe chị Tâm gào thét trong phòng.
 
Lúc này, bà Nga về đến nhà gặp Thuật trước cửa thì nói “Mày giết con tao rồi!”. Ông Thuật thản nhiên trả lời “Mày vào cứu nó đi rồi hai mẹ con mày chết chung một lượt”.
 
Khoảng 20 phút sau, công an và lực lượng chữa cháy có mặt dập tắt đám cháy đưa chị Tâm đi cấp cứu nhưng chị không qua khỏi.
 
Riêng Thuật, do uống thuốc trừ sâu nên bị ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và xuất viện 10 ngày sau đó.

Với hành vi nêu trên, Thuật bị VKSND TPHCM truy tố 2 tội giết người và hủy hoại tài sản. Với tội danh giết người, ông Thuật bị truy tố ở điểm n (có tính chất côn đồ), khoản 1 điều 93, Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo