xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cướp tiệm vàng: Truy nã đặc biệt Lê Văn Luyện

Bài và ảnh: Nguyễn Quyết

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Lê Văn Luyện, nghi can được cho là hung thủ trực tiếp gây án

Sau 6 ngày xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), một trong số các hung thủ được xác định là Lê Văn Luyện (SN 1993, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Sơ cứu cho sát thủ mà không biết

Xã Thanh Lâm chỉ cách tiệm vàng Ngọc Bích hơn 2 km. Sáng 24-8, chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ giết người, cướp tiệm vàng tại địa phương nhưng chị Nguyễn Thị Liên và chị Hoàng Thị Hưng, hai cán bộ của Trạm Y tế xã Thanh Lâm (gần đối diện nhà Luyện), vẫn không hay biết gì về vụ án kinh hoàng này. Họ không thể ngờ chính họ đã băng bó vết thương cho một tên tội phạm.
Khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, Luyện được một người đi xe máy đưa vào trạm y tế xã sơ cứu vết thương trên hai tay.
img

Nhà bố mẹ của Lê Văn Luyện - nơi cất giấu số vàng tang vật

Lúc đó, trên đầu những ngón tay của Luyện còn dính giấy vệ sinh và một ít lá cây dùng để cầm máu. Điều dưỡng Liên rửa vết thương, y sĩ Hưng trực tiếp khâu vết thương cho Luyện.
Theo chị Hưng, vết thương không sâu, không dập nát, xung quanh có nhiều vết xước nhỏ như bị kính hoặc dao làm xước. Sau khoảng 30 phút, vết thương được khâu xong, Luyện bỏ đi.
Trước đó, khi rửa vết thương, chị Liên hỏi Luyện: “Vì sao bị thương?”, Luyện chỉ cười mà không trả lời. Khi hỏi vết thương này bị từ khi nào, Luyện chỉ trả lời bị từ sáng sớm rồi lắc đầu không nói gì nữa.
Phóng viên Báo Người Lao Động đã gặp bạn học cũ của Luyện là em Trần Đức Công. Theo Công, do học kém nên hết lớp 9, Luyện bỏ học, đi làm thợ xây. Từ đó, Luyện ít về nhà nên cũng ít gặp bạn bè. Đợt gần nhất là ngày 13-8, Luyện về nhà nhưng cũng chỉ ăn được vài bữa cơm với bố mẹ rồi lại bỏ đi.
Một người bạn khác là Bùi Văn Luyện cho biết: “Ở nhà, Luyện rất hiền. Thỉnh thoảng đánh bóng chuyền với bạn trong xóm, bán thịt heo với bố mẹ”. Bố mẹ Luyện nghỉ bán thịt heo được nửa tháng thì xảy ra vụ cướp. Nghe đâu do nhận thầu xây dựng bị thua lỗ, Luyện mượn xe máy của chú họ cầm rồi bỏ đi luôn.

Ông Thái, chú họ của Luyện, sửa xe máy cách nhà Luyện không xa, cho biết Luyện là cháu đích tôn của cả họ. Luyện được coi là một đứa cháu lành tính. Cả họ hàng bị “sốc” khi hay tin Luyện là hung thủ của vụ cướp. “Ngay cả hôm Luyện bị thương, không ai nghĩ là nó vừa đi giết người, cướp vàng về”- ông Thái thở dài.

Không tố giác lại có biểu hiện che giấu

Vì thương con, dù linh tính biết con phạm pháp nhưng bố mẹ của Luyện là ông Lê Văn Miên (SN 1969) và bà Trương Thị Thơm (SN 1973) đã không tố giác và có biểu hiện che giấu tội ác của con trai.
Trưa 24-8, Luyện về nhà với vết thương đã băng bó rồi bỏ đi ngay. Đến chiều tối cùng ngày, từ Lạng Sơn, Luyện gọi điện thoại nhờ bố cất giấu túi ni lông đựng vàng để trong tủ ở tầng 2.
img
Số vàng thu được tại nhà bố mẹ của Lê Văn Luyện
Tìm thấy túi vàng, dù hết sức kinh hãi nhưng ông Miên vẫn quyết định đào một cái hố sau chuồng heo ở sân sau nhà để cất giấu. Khi cơ quan công an đến nhà khám xét, biết không thể che giấu được tội lỗi cho con trai mình, ông Miên buộc phải chỉ chỗ chôn vàng.
Theo Công an tỉnh Bắc Giang, túi vàng thu được gồm 4 vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền, 5 mặt đá dây chuyền. 
Mẹ của Luyện đã giặt bộ quần áo dính máu mà hắn mặc khi gây án. Ông Miên thú nhận ngày 25- 8, khi biết Luyện trốn ở Lạng Sơn, ông đã lên tận nơi nhưng Luyện đã trốn đi nơi khác. Thương con, ông chọn giải pháp im lặng… 
Trương Thanh Hồng (SN 1992, ngụ cùng xã), là anh con bác họ của Luyện, đã đón Luyện sau khi gây án về nhà tắm giặt, thay quần áo, chở ra trạm y tế xã khâu vết thương.
Trước khi bỏ trốn, Luyện đưa cho Hồng 2 sợi dây chuyền vàng (trị giá khoảng 15 triệu đồng), tờ biên nhận cầm xe máy của bố và nhờ Hồng mang vàng đi bán, lấy tiền chuộc hộ xe máy cho bố và đưa cho Long (em trai Luyện) 1 triệu đồng. Sau đó, do sợ, Hồng đã đưa 2 sợi dây chuyền vàng cho bố Luyện. Bố của Hồng, ông Trương Văn Hợp (SN 1964), cũng biết việc Luyện gây án nhưng lại không tố giác.

Bắt giữ 4 người liên quan

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bắc Giang chiều 30-8, cơ quan điều tra đã xác định một trong số các đối tượng trực tiếp gây án là Lê Văn Luyện (SN 1993, ngụ xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam).
Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc với Lê Văn Luyện. Đồng thời, gửi thông báo tới công an toàn quốc và các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không, đường biển để phối hợp bắt giữ bị can này.
Như vậy, sau 6 ngày tích cực điều tra, tính đến thời điểm này, cơ quan công an đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ án gồm bố mẹ của Luyện là ông Lê Văn Miên và bà Trương Thị Thơm cùng Trương Thanh Hồng là anh họ; Trương Văn Hợp là bố của Hồng (ở cùng xã) do có hành vi không tố giác tội phạm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo