xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vượt biên đánh bạc

Bài và ảnh: Minh Sơn

Mỗi ngày, tại 2 cửa khẩu Bình Hiệp và Mỹ Quý Tây của tỉnh Long An có hàng trăm người từ Việt Nam kéo sang Campuchia để “nướng” tiền vào các sòng bài

Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) và Mỹ Quý Tây hay còn gọi Tho Mo (huyện Đức Huệ) của tỉnh Long An là 2 cửa khẩu thu hút nhiều con bạc sang Campuchia nhất. Họ ít đi bằng đường hợp pháp là qua cửa khẩu mà chủ yếu vượt biên. Trưa biên giới trời nắng như đổ lửa, vậy mà dòng người vẫn tấp nập đi về phía Campuchia. Bên đó, ngoài các casino cùng một bồ gà đặt sát đường biên.

Nữ chiếm đa số

Tại Mỹ Quý Tây, mặc dù không phải là cửa khẩu quốc tế và nhiều tuyến đường còn rất xấu nhưng ngày nào cũng có hàng trăm người từ TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang… kéo về đây làm thủ tục qua bên kia biên giới đánh bạc. Thời điểm đông nhất là từ 12 giờ đến 14 giờ mỗi ngày.

Theo Trạm Kiểm soát biên phòng Mỹ Quý Tây, tình hình như hiện nay là đã giảm nhiều so với trước. Cụ thể, sau khi UBND tỉnh Long An triển khai kế hoạch ngăn chặn người Việt Nam qua biên giới đánh bạc, từ cuối năm 2014, các lực lượng chức năng đã lập 7 chốt dọc biên giới để tuyên truyền, vận động; đồng thời kiểm tra, giám sát người xuất nhập cảnh.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phát hiện và yêu cầu hơn 2.000 lượt người quay trở lại vì sang Campuchia nhưng không có đủ giấy tờ theo quy định.

Ngoài ra, nếu trước đây bình quân mỗi ngày có hơn 1.500 lượt người tới cửa khẩu làm thủ tục qua biên giới thì bây giờ chỉ còn khoảng 450-500, không kể số cư dân sống dọc biên giới qua lại mỗi ngày để mua bán, trao đổi hàng hóa ở chợ Tho Mo.

Một sòng bạc bên Campuchia hằng ngày đón cả trăm người Việt sang chơi
Một sòng bạc bên Campuchia hằng ngày đón cả trăm người Việt sang chơi

Ngạc nhiên hơn, trong số người qua biên giới hằng ngày có tới 80% là phụ nữ ở độ tuổi từ 18 đến 50. Dù mục đích ghi trong thủ tục xuất cảnh là du lịch nhưng theo các cán bộ hải quan và biên phòng, thực chất là họ vào các casino để đánh bạc bởi ngoài 6 casino đặt sát cửa khẩu phía bên kia biên giới, còn lại là cánh đồng nắng cháy, chẳng có gì để du lịch.

“Chính vì thế, khi phát hiện chúng tôi chụp ảnh, hầu hết phụ nữ đều nhanh chóng lấy khẩu trang ra bịt kín mặt, số khác thì vào nhà chờ ngồi đợi. Khi chúng tôi quay đi thì họ ào ra làm thủ tục và chạy như bay trên đoạn đường chừng 200 m qua biên giới”- một cán bộ hải quan cho biết.

Đi “đường dưới”: Chỉ 250.000 đồng!

Trưa 30-1, tại cửa khẩu Bình Hiệp, chúng tôi ghi nhận dòng người nườm nượp vượt biên qua biên giới đánh bạc. Họ không đi bằng con đường chính thức mà chủ yếu là đi “đường dưới” (không qua cửa khẩu - PV). Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn sang bên kia đánh bạc nhưng không mang theo giấy tờ, ông Rua - chuyên đưa người vượt biên - ra giá: “Chỉ cần 250.000 đồng, tôi sẽ chở ông đi qua đó và chờ khi nào về thì chở về”.

Chúng tôi thắc mắc không có giấy tờ làm sao đi thì ông Rua khẳng định: “Có tiền là xong hết, tính chi phí thì tôi chỉ còn lại vài chục ngàn đồng”. Thấy chúng tôi ngần ngại, ông này thúc giục: “Đi không? Đi thì tôi điện xin tụi nó rồi đi”. Sau khi chúng tôi đồng ý đi qua tham quan các sòng bạc bằng con đường vượt biên thì ông Rua kêu một người khác “điện thoại xin nó đi rồi về tính”.

Trên chiếc xe gắn máy cà tàng, ông Rua chở chúng tôi đến trước cửa khẩu Bình Hiệp rồi đánh vòng sang phải, rẽ vào một con đường mòn um tùm cây cối. Vừa chạy được một đoạn, ông dừng xe lại và chỉ chúng tôi đi bộ qua một cây cầu nhỏ với lời dặn: “Qua đó đợi tôi nha”.

Theo quan sát, ông Rua chạy vòng qua căn nhà lá nhỏ và đưa tiền cho một người từ trong đi ra. Sau đó, ông Rua đến đón chúng tôi và chạy xe được vài phút thì phát hiện trước mặt có 2 người nằm trên võng. “Biên phòng đó, đừng có nói gì nghen” - ông dặn.

Sau khi đưa tay chào 2 người này, ông Rua chở chúng tôi qua mấy khúc cua trên đường mòn thì tới căn nhà lụp xụp, bên ngoài kê một chiếc bàn nhỏ có 3 người đang ngồi. Ông Rua cho biết đây cũng là lực lượng biên phòng và dừng lại nói: “Khỏi giấy”, đồng thời móc túi đưa cho một người 110.000 đồng, thế là xe chúng tôi được vượt qua barie vào thẳng Campuchia mà không cần xuất trình bất kỳ giấy tờ gì.

Qua đến Campuchia, “người bạn đường” luôn căn dặn đừng nói gì vì ở đây biên phòng nhiều lắm. Sau một vòng đưa chúng tôi đi tham quan 4 sòng bạc, ông Rua còn chở chạy quanh một bồ gà. Bên ngoài các sòng bạc vắng tanh nhưng người đàn ông rành rõi này quả quyết bên trong không dưới vài trăm người.

Qua nhiều ngày ghi nhận tại đây, chúng tôi thấy các con bạc thi nhau vượt biên sang nước bạn “nướng” tiền từ 12 giờ đến gần 17 giờ thì kéo về…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo