Ngày 7-3-2001, tàu HOPE 5 của Công ty TNHH Thương mại vận tải biển Minh Quang do Ngô Vinh Quang làm giám đốc cập cảng Tân Thuận-TPHCM. Qua kiểm tra, hải quan phát hiện trên tàu có giấu 120 m3 dầu DO không khai báo. Tổ tuần tra do đội trưởng Huỳnh Tấn Trung lập tức thi hành lệnh khám xét và tạm giữ số dầu nói trên. Ngô Vinh Quang liền gọi cho chú em Ngô Đức Minh (Minh sứt) để nhờ giải tỏa số dầu trên. Minh sứt liên hệ với Phan Hồng, cán bộ Phòng Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan TPHCM. Sau đó, Ngô Vinh Quang và Phan Hồng đã gặp mặt nhau tại quán cà phê gần trụ sở của Cục Hải quan TPHCM để giao dịch và Quang đã đưa cho Hồng 1.000 USD. Cách 10 ngày sau, Quang lại đưa tiếp 2.000 USD. Trong số tiền 3.000 USD này, Phan Hồng khai đã đưa 2.000 USD để nhờ một cán bộ Cục Hải quan TPHCM, người trực tiếp lập hồ sơ, giúp đỡ giải tỏa số hàng. Thế nhưng, số dầu trên vẫn bị tịch thu và còn bị phạt hành chính 10 triệu đồng.
Sau khi nhờ “chiến hữu” ở Cục Hải quan TPHCM không thành mà còn bị “tiền mất tật mang”, Minh sứt liền nghĩ đến Lê Trung Hưng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, người từng có quan hệ với Minh từ trước. Lê Trung Hưng đã chỉ dẫn Minh sứt làm đơn khiếu nại gởi Tổng cục Hải quan và Hưng cũng không quên “xin” Minh sứt cái điện thoại di động giá 8 triệu đồng cùng 10 triệu đồng tiền mặt để chi phí. Sau khi có đơn khiếu nại của Ngô Vinh Quang, Hưng gặp Hoàng Anh Công, cán bộ Vụ Pháp chế Tổng cục Hải quan, người được phân công nghiên cứu giải quyết khiếu nại của Vinh Quang, nhờ giải tỏa số dầu trên. Với mối quan hệ của mình, Lê Trung Hưng đã giải tỏa được số hàng trên từ Tổng cục Hải quan và không quên đòi thêm 4.000 USD chi phí.
Bình luận (0)