xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xông vào trụ sở công an chém người, cướp súng

Bài và ảnh: Trọng Đức

Đối tượng này thường xuyên tụ tập, sử dụng ma túy đá, từng được gia đình đưa đến trại tâm thần nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy

Chiều 28-7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an TP Uông Bí đang khẩn trương điều tra để xử lý nghiêm Nguyễn Thành Tuân (SN 1978, trú phường Vàng Danh, TP Uông Bí) - kẻ đã ngang nhiên vác dao xông vào trụ sở công an chém trọng thương cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an TP, sau đó cướp 2 khẩu súng ngắn rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ Công an TP Uông Bí, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Tuân bất ngờ xuất hiện tại trụ sở công an TP, xin gặp ông Trịnh Tiến Mạnh, Phó trưởng Công an TP. Do chưa đến giờ làm việc, cán bộ trực ban đã hướng dẫn Tuân ra ngoài chờ. Ngay sau đó, Tuân đổi ý, xin vào làm việc với Đội CSĐT Tội phạm về TTXH.

Công an truy bắt Nguyễn Thành Tuân (ảnh cắt từ clip)
Công an truy bắt Nguyễn Thành Tuân (ảnh cắt từ clip)

Khi Tuân đến cửa phòng làm việc của đội thì gặp thiếu tá Đàm Quang Toàn, đội trưởng. Thấy người lạ, thiếu tá Toàn liền hỏi. Bất ngờ, Tuân rút dao bầu mang theo chém thiếu tá Toàn và 1 cán bộ có mặt tại phòng nhưng cả hai đã tránh được.

Trước sự việc nghiêm trọng xảy ra, Công an TP Uông Bí đã huy động lực lượng vây bắt Tuân. Tuy nhiên, đối tượng này tỏ ra rất manh động, hung hãn, cầm dao chém bất kỳ ai đến gần. Cán bộ Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Đỗ Tiến Long đã phải dùng súng bắn chỉ thiên trấn áp Tuân rồi bất ngờ áp sát hòng khống chế nhưng y vẫn say máu chém loạn xạ khiến anh bị thương vào tay.

Lúc này, 2 chiến sĩ Đội CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã cố gắng thuyết phục Tuân bỏ vũ khí xuống nhưng y tiếp tục lao đến, vung dao chém. Trong lúc vật lộn với Tuân, 2 chiến sĩ bị rơi 1 khẩu súng K59 và 1 khẩu súng bắn đạn cao su. Tuân đoạt được 2 khẩu súng rồi chĩa thẳng về phía lực lượng công an bóp cò nhưng súng đã được khóa chốt an toàn nên không nổ. Liền đó, Tuân cầm súng bỏ chạy khỏi trụ sở công an.

Trên đường tháo chạy ra khu vực dân cư, 1 khẩu súng Tuân giắt sau lưng, còn 1 khẩu y lăm lăm trên tay, đe dọa bất cứ ai đến gần. Vụ việc gây náo loạn cả tuyến phố đang trong giờ cao điểm. Khi chạy đến khu 7, phường Quang Trung, Tuân bị lực lượng Công an TP Uông Bí khống chế bắt giữ, tước vũ khí.

Một số người chứng kiến sự việc kể thái độ và hành vi của Tuân vào thời điểm đó như đang bị “ngáo đá”. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an chưa có kết luận cụ thể về việc Tuân có sử dụng ma túy đá hay không.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, Tuân vốn là dân “giang hồ”. Gần đây, y thường xuyên tụ tập, sử dụng ma túy đá. Có lần do “ngáo đá”, Tuân đập phá đồ đạc trong nhà. Tuân cũng đã được gia đình đưa đến trại tâm thần nhưng sau đó, y vẫn chứng nào tật nấy.

Không chịu được cảnh chồng hay “ngáo đá”, vợ Tuân đã nhờ lực lượng công an đưa y đi cai nghiện. Phát hiện ý định này của vợ, cách đây vài tuần, Tuân đã đến trụ sở Công an TP Uông Bí xin gặp lãnh đạo công an TP phụ trách Đội CSĐT Tội phạm về ma túy nhưng chưa được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo