- Các cháu thông cảm, đường thành phố kẹt xe cả ngày lẫn đêm...
- Sao ông vào nhà tụi cháu mà chẳng ai hay, chó cũng chẳng sủa, công nhận ông hay thật!
- Chó đâu còn mà sủa vì bị bọn cẩu tặc bắt hết rồi.
- Sao ông không đi phát quà bằng xe máy cho lẹ mà đi xe tuần lộc?
- Xăng dầu tăng giá chóng mặt thế kia, tiền đâu đổ xăng hở các cháu!
- Sao mọi năm ông mặc đồ đỏ, dày và êm; còn năm nay thì quần áo nhợt nhạt, mỏng manh thế kia?
- Ta buồn lắm. Trang phục ông già Noel chính hiệu bây giờ bị làm giả hà rầm. Ta cũng là nạn nhân đây mà.
- Ông ơi, sao bánh ngọt của cháu năm nay nhiều phẩm màu độc hại quá, má cháu bảo thế?
- Ờ, thì...
- Bố cháu là nhà khoa học, hỏi sao đồ chơi của cháu có nhiều chất độc cadmi?
- ...
- Sao trong phần quà của cháu lại có mấy gói thịt khô cọp hả ông?
- Chịu thôi. Ta đã nói ta cũng là nạn nhân mà các cháu.
- Quà của ông mà ông không biết vì sao ư?
- Ta mà biết thì ta đã không đi làm ông già Noel, chui ống khói nhem nhuốc, khổ thân thế này.
- Vậy thì ai biết để trả lời hả ông?
- Quản lý thị trường. Nhưng họ không giải thích vì sao đâu.
- Sao vậy hả ông?
- Ta cũng từng làm quản lý thị trường mà. Bởi ta hay trả lời mấy vụ này nên bị đì, phải bỏ nghề, đi làm ông già Noel kiếm sống đó…
Bình luận (0)