xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sắc màu chân thật của Bắc Kinh

Gia Quyền (Bắc Kinh, Trung Quốc)

(NLĐO)- Bạn đọc Gia Quyền (du học sinh VN ở Trung Quốc), một lần nữa đã gửi đến NLĐO cảnh sắc tuyệt vời của mùa thu Bắc Kinh. Cứ mỗi độ thu về, tiết trời se lạnh là những hàng cây ven đường phố bắt đầu thay màu áo. Những cây ngô đồng, cây phong chuyển sang sắc đỏ, hòa với cây ngân hạnh vàng ươm, dưới nắng thu của buổi chiều tàn tạo nên một cảnh thu buồn man mác, đẹp lạ thường. Và người ta nói rằng đó mới là sắc màu chân thật của Bắc Kinh!

Mùa thu là mùa đẹp nhất của Bắc Kinh, thời tiết cũng khá dễ chịu, khoảng 14 - 22 độ. Nhưng thật lạ, trời càng lạnh, lá càng vàng ươm, càng đỏ rực, dường như cố khoe sắc lần cuối trước khi lìa cành?

img
"Ngô đồng nhất diệp lạc/ Thiên hạ cộng tri thu" - Cây ngô đồng chuyển sắc đỏ, cả Bắc Kinh chuyển mình sang thu

img

img
Đường phố Bắc Kinh vào thu

img

img
Con đường đến trường Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) rợp lá vàng

img
Con đường đến trường của sinh viên Đại học Bắc Kinh cũng "vàng" không kém

Một trong những loài cây nổi tiếng nhất Bắc Kinh khi thu về là ngân hạnh, hay còn có tên là bạch quả. Được mệnh danh là loài thực vật “hóa thạch sống” nhờ độ tuổi xưa cũ, ngân hạnh từng mọc dày đặc ở Bắc Mỹ, Châu Á và Châu Âu 270 triệu năm về trước. Nhưng ngày nay, người ta chỉ còn thấy ngân hạnh ở Trung Quốc và Nhật Bản.

Một số cây ngân hạnh lâu đời nhất thế giới đang được trồng trong khuôn viên Đại Giác Tự nằm ngay dưới chân núi Tây Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh. Hầu hết những cây ngân hạnh này đều đã trên 100 năm tuổi, trong đó cây “lão làng” nhất được trồng từ thời Liêu (907-1125).

img

img
Cây ngân hạnh ( bạch quả - thường thấy trong món chè hay canh của người Hoa ) có màu lá mùa thu vàng như rơm

Một người giữ vườn của Đại Giác Tự nói với chúng tôi: “Chính nhờ nhiệt độ giữa ngày và đêm cách biệt nên màu lá trông rất đẹp và tươi”. Lên núi Tây Sơn, ngồi dưới những tán cây ngân hạnh vàng ươm giữa cảnh chùa thanh tịnh quả là chút nhàn tản khó tìm trong cuộc sống bộn bề ngày nay.  

Tiết thu mát mẻ pha chút se lạnh, lòng người dường như cũng thoải mái, rất nhiều người dân Bắc Kinh tụ tập nhau trong công viên ca hát, nhảy múa, chơi cầu, hay đơn giản chỉ là tản bộ dưới những con đường đầy lá vàng rơi…

Một người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn như tôi, chưa bao giờ biết được mùa thu như thế nào, thì giờ đây vào mỗi chiều tan học, lá vàng xào xạc rơi trước từng cơn gió thu, trong lòng cảm thấy vừa lãng mạn vừa… hay hay.

img

img
Người dân tụ tập trong công viên ca hát, nhảy múa dưới trời thu mát mẻ, dễ chịu ( ảnh chụp tại công viên Thiên Đàn – Bắc Kinh)

img
Tản bộ dưới lá thu rơi xào xạc

Hằng năm cứ vào giữa thu, người dân Bắc Kinh lại đổ xô đi ngắm lá đỏ. Nổi tiếng nhất là ngắm lá đỏ ở Hương Sơn, ngoại thành Bắc Kinh. Có độ cao 550m so với mặt nước biển và rộng 160ha, công viên Hương Sơn là nơi trồng các loại cây phong, hoàng lư, ngân hạnh…nhiều nhất Bắc Kinh.

Trước đây công viên này từng là nơi nghỉ mát, ngắm lá đỏ của hoàng gia nhà Nguyên, Minh, Thanh. Vì lá đỏ chỉ tồn tại thời gian ngắn nên dòng người cứ nườm nượp trang thủ đổ xô đến xem, lúc cao điểm công viên đón không dưới 4.000 du khách mỗi ngày.  

img

img
Dòng người nườm nượp kéo đến Hương Sơn ngắm lá đỏ. Càng lên cao, không khí càng lạnh, lá đỏ càng nhiều

img
Các tay máy tha hồ thi thố bên tán cây lá đỏ 

img
Lá cây hoàng lư trên Hương Sơn

img

img
Lá phong đỏ rực trong nắng chiều thu

img
Đây cũng là một loại phong

 Thật ra, ngoài Hương Sơn có lá đỏ, còn có Vạn Lý Trường Thành cũng đỏ rực lúc sang thu. Nhưng người dân Bắc Kinh vẫn cho là đi ngắm lá đỏ ở Hương Sơn mới chính tông, đúng điệu vì đây vốn là nơi hoàng gia ngắm lá đỏ từ xa xưa. 

Dù vậy, đứng trên Vạn Lý Trường Thành, ngắm trời đất chìm trong tiết thu, rừng cây chuyển màu vàng đỏ óng ánh dưới nắng chiều, ai cũng cảm thấy ngất ngây. Trong đầu tôi lúc ấy lại ngâm nga câu thơ: “Người lên ngựa, kẻ chia bào/ Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san…”

img

img

img
Vạn Lý Trường Thành lộng lẫy thu

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo