xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vác ba lô “du học” 25 nước

MẠNH DUY

Quyết định không thi ĐH sau khi tốt nghiệp THPT, 19 tuổi, cô một mình xách ba lô lên đường “du học” vòng quanh thế giới, hiện đã đi qua 25 quốc gia và sắp tiếp tục cuộc hành trình đầy đam mê

Ngồi đối diện tôi là một cô gái có vóc người nhỏ bé, làn da sạm nắng. Cô đang chuẩn bị tiếp tục cuộc chu du “khắp thế gian” mà không một xu dính túi. Lúc khởi hành mới 19 tuổi, giờ cô đã bước sang tuổi 22. “Cứ gọi tôi là Huyền Chip, cái tên thân thuộc mà mọi người vẫn gọi” - Nguyễn Thị Khánh Huyền bộc trực.

Chinh phục trường đời

Huyền vốn là học sinh chuyên toán khối THPT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Việc thi đậu ĐH và đi theo con đường thẳng tắp có thể nhìn thấy phía trước không khiến cô cảm nhận được là chính mình. Có lẽ “virus lang thang” đã ngấm vào máu nên một con đường bình lặng, ổn định không đủ để giữ chân cô gái giàu cá tính này. Dù cha mẹ rất lo lắng khi biết ý định của con gái nhưng nhiều lần được Huyền thuyết phục, họ cũng nguôi ngoai.

img

 
img
Huyền Chip tại biên giới Syria  và ở Sinai - Ai Cập
  ẢNH DO NHÂN VẬT CUNG CẤP

Bắt đầu sang Brunei, Huyền đi vòng quanh Đông Nam Á rồi tới Nam Á. Ở Ấn Độ 4 tháng, Nepal 3 tháng, Huyền đến cả những “vùng đất dữ” như Kashmir hay nhiều nơi được xem như thánh địa của Phật giáo. Sau Nam Á là Trung Đông, Israel, Ai Cập…, Huyền xuyên sa mạc Sahara xuống Trung Phi và qua hàng loạt quốc gia. Sau khi đi qua 25 nước ở 2 châu lục, Huyền quyết định tạm nghỉ vài tháng trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Với tuổi mới đôi mươi, nhiều khi Huyền phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng như sẽ hạ gục ước mơ “đi bất cứ nơi đâu mình thích” của cô. Ngay ở điểm khởi đầu cuộc hành trình tại Brunei, Huyền đã bật khóc vì mọi thứ khó khăn hơn cô nghĩ. “Một người thất hứa, một người đuổi tôi ra khỏi nhà và đối xử như kẻ lao động nhập cư… Không đồng xu dính túi ở nơi đất khách quê người, tôi cảm thấy bơ vơ, đơn độc đến phát khóc” - Huyền kể. Tuy nhiên, sau những lần như vậy, cô lại tự chế nhạo mình: “Thế này mà đòi đi khắp thế giới ư?”.

Suốt hành trình, hầu như Huyền chỉ sử dụng phương tiện công cộng để tiết kiệm và cố gắng xin đi nhờ nếu có thể. Trước khi đến một nơi nào đó, Huyền tìm kiếm những chỗ sẵn sàng đón kẻ lang thang và cho cô một chỗ ngủ, nghỉ miễn phí.

Không vào ĐH nhưng hành trình đã đi qua giúp Huyền học được nhiều kiến thức và kỹ năng để tồn tại. “Tôi học về Phật giáo Tây Tạng, tìm hiểu cả Thiên chúa giáo, Hồi giáo ở Trung Đông. Tôi cũng học cả chèo thuyền, leo núi, cách vượt qua rào cản visa, cách xin đi nhờ xe…” - Huyền cho biết.

Trên hành trình, Huyền gặp nhiều chuyện bất ngờ đến khó tin. “Có lần ở New Delhi, một thanh niên Ấn Độ đến hỏi tôi phải là người Việt không. Anh ta giải thích vì người yêu ở Việt Nam nên nhìn tôi là biết ngay. Sau một hồi trò chuyện, tôi mới biết người yêu của anh ta lại là… bạn cũ của mình!” - Hằng hào hứng. Một lần khác ở Tel Aviv - Israel, Huyền tình cờ gặp một thanh niên mặc chiếc áo có chữ Sài Gòn và Quốc kỳ Việt Nam. “Chúng tôi nhanh chóng kết bạn và nói đủ thứ chuyện trên đời” - Huyền nhớ lại.

Mỗi quốc gia đi qua, Huyền đều cố gắng tìm một việc làm gì đó. “Tôi không ngại bất cứ việc gì để kiếm tiền tồn tại và tiếp tục thực hiện đam mê. Ở Tel Aviv, tôi viết bài cho một trang web công nghệ. Khi tới Tanzania, tôi được tuyển làm người khuấy động không khí trong một sòng bạc. Sang Ấn Độ, tôi nhận những vai quần chúng trong một đoàn làm phim ở kinh đô điện ảnh Bollywood…” - Huyền khoe. 

Đã đi là không dừng lại

Đi đến đâu, Huyền cũng tìm bạn mới vì với cô, “con người chính là thế giới mà tôi muốn khám phá nhất”. Đặt chân đến quốc gia nào, điều Huyền buộc phải làm là tìm đến một trại trẻ mồ côi. “Ở Nepal, khi cùng người dân tại đây tổ chức một sự kiện cho trẻ nghèo dịp Noel, tôi bảo các em viết ra ước mơ sau này thì nhận được rất nhiều lời ước: “Lớn lên muốn cưới chị Huyền Chip”! Những hạnh phúc bình dị đó sẽ theo tôi mãi” - Huyền xúc động.

Lựa chọn một hành trình đơn độc nhưng với Huyền, điều đó giúp cô có thể nhìn thế giới theo cách của riêng mình. “Có nhiều cách để hiểu biết về thế giới, riêng tôi thì chọn cách đi, đi để học và cảm nhận” - Huyền thổ lộ. Sau châu Á, châu Phi là Nam Mỹ, hành trình của Huyền vẫn sẽ tiếp tục theo thứ tự ưu tiên những vùng đất tạo cho cô cảm hứng trải nghiệm và cuộc sống ưa thích. “Tôi chưa biết điều gì sẽ chờ đón mình ở Nam Mỹ nhưng cứ đến đó rồi hẵng hay” - cô hăm hở.

Khi Huyền chia sẻ những cảm xúc về cuộc hành trình trên trang Facebook cá nhân, NXB Văn học và nhà sách Quảng Văn liền đặt hàng cô viết cuốn sách do cô đặt tựa: Xách ba lô lên và đi. Tập 1 của cuốn sách này, Châu Á là nhà - Đừng khóc!, sẽ ra mắt trong tháng 9-2012. Huyền hy vọng sẽ chia sẻ được những trải nghiệm của mình với nhiều người hơn qua cuốn sách và cả dự án Wiki du lịch ba lô: Cổng thông tin du lịch ba lô cho người Việt mà cô đang theo đuổi.

Nhiều bạn trẻ đã liên hệ bày tỏ nguyện vọng được đi cùng Huyền trong hành trình tiếp theo. Cô chỉ gửi đến họ thông điệp: “Nếu năm 19 tuổi không lên đường thì có lẽ giờ đây, tôi đã ngồi ước ao được giống như ai đó khi biết về hành trình của họ. Có thể nhiều thứ sẽ cản bước nhưng nếu thực sự đam mê và xác định chỉ riêng việc đi đã là một mục đích thì không lý do gì khiến tôi có thể dừng lại”.
 
Đối mặt kẻ bắt cóc, hãm hiếp

Huyền cho biết cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bị bắt cóc, bị cướp… nhưng vẫn phải trải qua. “Ở Israel, có lần tôi nhận dịch tài liệu tiếng Anh cho một luật sư. Khi trả tiền, ông ta ký tấm séc chữ Do Thái nên tôi không đọc được. Khi đưa tôi về nhà, thấy bạn tôi đứng chờ để xem tấm séc thì ông ta lái xe bỏ chạy. Sau đó, ông ta tống tôi xuống xe khi bạn tôi gọi điện báo cảnh sát. Về nhà, lên mạng tra cứu thì tôi mới biết gã là một tay chuyên bắt cóc, hãm hiếp phụ nữ” - Huyền rùng mình.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo