17 năm sống đời thực vật

Được anh Huỳnh Văn Hậu (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) dẫn đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà của em Huỳnh Đăng Thạch (SN 1999; ngụ tổ 55, phường Hòa Hải).

img

Khi mới lọt lòng mẹ, Thạch (ảnh) đã mắc phải dị tật bẩm sinh, chân tay co quắp, teo tóp, đầu luôn lắc lư do phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hơn 17 năm qua, em sống đời thực vật, mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra tại chỗ, gia đình phải cử một người luôn ở bên cạnh trông coi, chăm sóc.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hậu chia sẻ: “Gia đình Thạch là hộ nghèo tại địa phương, em lại là nạn nhân chất độc da cam nên địa phương luôn quan tâm giúp đỡ. Hằng tháng, Thạch được nhận trợ cấp xã hội dành cho nạn nhân chất độc da cam là 675.000 đồng nhưng số tiền đó không đủ để chăm lo cho em được tốt hơn”.