Con nghiện truy sát hàng chục người
Một con nghiện lên cơn, vung dao chém chết 1 người, làm nhiều người khác trọng thương, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em
Chiều 12-8, một đối tượng ngụ tại khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong - Bình Thuận đã 2 tay 2 dao điên cuồng đuổi chém nhiều người. Trong lúc tên này đang truy sát, công an địa phương đã đến khống chế, bắt giữ. Theo Công an thị trấn Phan Rí Cửa, đối tượng tên là Nguyễn Văn Tiến (SN 1980).
Người bị tên Tiến chém đầu tiên là bà Gái, làm nghề thu mua ve chai, ở cùng khu phố Hải Tân 3. Mặc nạn nhân kêu la, tên Tiến vẫn chém bà Gái ngã gục rồi xông vào truy sát những người đến giải vây cho bà. Tiếp đó, gã điên cuồng lao vào vung dao xả xuống nhóm phụ nữ đang ngồi làm cá kề bãi biển. Theo thông tin ban đầu, ngoài bà Gái đã tử vong, số nạn nhân bị tên Tiến chém lên đến cả chục người.
Cháu Nguyễn Thành Đạt đang cấp cứu tại bệnh viện
Ông Phan Phụng (63 tuổi, bị tai biến không đi đứng gì được) bị tên Tiến xông vào chém khi đang ngồi trên thềm nhà. Một bà cụ trên 80 tuổi cũng bị Tiến chém khi đang bệnh nằm trên giường. “Nghe nhiều người xôn xao la hét, gia đình tôi liền đóng cổng lại nhưng tên Tiến vẫn leo qua hàng rào rồi xông vào chém loạn xạ. Cha tôi đang ngủ cũng bị gã chém bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu” - con gái ông Nguyễn Ngọc Châu nói trong hoảng loạn.
Tại Bệnh viện Đa khoa Phan Rí Cửa, hàng trăm người đã kéo đến để theo dõi những ca bị thương đang cấp cứu tại đây. Nhân viên bệnh viện này cho biết nhiều ca nguy kịch đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Một trong 2 con dao mà tên Tiến dùng truy sát
Trong khi đó, ông Táng vẫn chưa hết lo sợ cho biết thêm: “Tên Tiến gặp bất kỳ ai ngoài đường cũng chém. Cả nhà tôi có 5 người thì đều bị tên Tiến chém cả 5, trong đó 4 người bị thương nặng đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu”.
Từng lên cơn nghiện, chém người Công an thị trấn Phan Rí Cửa cho biết Nguyễn Văn Tiến là một đối tượng nghiện ma túy. Theo nhiều người dân địa phương, họ thường thấy Tiến khi lên cơn nghiện là vào tiệm thuốc tây mua một loại tân dược màu đỏ uống, sau đó rất hay gây sự.