Hơn 80 tuổi vẫn không giấy tờ tùy thân

Nhiều người dân ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức - TPHCM rất thương cảm trước tình cảnh của ông Nguyễn Văn Bông (SN 1930). Bị cha mẹ bỏ rơi và lớn lên tại cô nhi viện, khi trưởng thành, ông xuôi ngược khắp nơi tìm kế sinh nhai.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông đến tá túc dưới mái hiên đình Linh Đông ở phường Linh Chiểu mà không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào cho đến nay. Mơ ước lớn nhất của ông là có được CMND để làm thẻ BHYT phòng khi bị bệnh tật.

Theo một cán bộ Công an phường Linh Chiểu, để làm CMND, người dân phải có nơi tạm trú ổn định, trong khi ông Bông vẫn ăn nhờ, ở đậu và thời gian tới, khi đình Linh Đông được trùng tu, chắc chắn nơi ở của ông Bông sẽ thay đổi. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch UBND phường Linh Chiểu, cho biết lãnh đạo phường đã cử người xác minh nguồn gốc, nhân thân để làm giấy tờ tùy thân cho ông Bông. Khi tiến hành trùng tu đình Linh Đông, lãnh đạo phường sẽ kiến nghị các cấp thẩm quyền bố trí chỗ ở cho ông Bông ở trong khuôn viên.