Phỏng 92%, nam công nhân đơn độc trong bệnh viện

(NLĐO) - Bị phỏng nước thép nóng trong lúc làm việc, nam công nhân người dân tộc Thái hiện đang trong tình trạng nguy kịch nhưng đã 12 ngày trôi qua mà không có một người thân bên cạnh.

Nạn nhân là anh Hà Văn Văn (SN 1984, quê xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) là công nhân Công ty Thép Quang Thắng (ấp 4, xã Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương).

img
Anh Văn đang nằm phòng cách ly đặc biệt.

Ngày 19-10, trong lúc làm việc, anh Văn và anh Hà Văn Bon (SN 1994) bị phỏng nước thép nóng. Anh Bon bị phỏng nhẹ đã xuất viện, còn anh Văn bị phỏng toàn thân hiện đang nằm ở phòng cách ly đặc biệt ở Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Mặc dù bệnh viện đã liên lạc với công ty và gia đình nhưng mọi cố gắng điều vô vọng khi các bên không đến thăm hỏi nạn nhân.
 
Một bác sĩ cho biết chị đã cố gắng liên lạc với người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này nghe bác sĩ gọi là cúp máy và hiện không liên lạc được.
 
Đến chiều ngày 1-11, sau 12 ngày xảy ra sự cố, phía công ty mới cho người đến thanh toán một phần trong tổng số 40 triệu đồng tiền viện phí.

Lãnh đạo Khoa Phỏng xác nhận anh Văn bị phỏng diện tích 92% và 38 % độ sâu, hiện sức khỏe đang rất yếu.

Nằm trên giường bệnh, anh Văn thều thào: “Gia đình tôi có 3 anh em, cha mẹ đã tuổi cao sức yếu và gia đình cũng khó khăn. Tôi buồn lắm vì đau đớn và không có người thân nào bên cạnh”.