Tôi phẫn nộ…

Mỗi lần đọc thông tin về tai nạn giao thông là một lần tôi cảm thấy ám ảnh đến nghẹt thở. Xét cho cùng chính người Việt chúng ta lại đang gây thảm họa cho mình, chẳng phải giặc ngoại xâm hay bệnh dịch.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong tháng 2-2016, cả nước xảy ra 1.904 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 856 người, bị thương 1.817 người. Chỉ trong ngày 29-2 đã xảy ra 2 vụ TNGT thảm khốc ở Hà Nội và Hà Giang làm chết 7 người, trọng thương 3 người. Đằng sau đó là nỗi đau, nước mắt, ám ảnh kinh hoàng của người trong cuộc lẫn xã hội.

Mỗi lần đọc thông tin về TNGT là một lần tôi cảm thấy ám ảnh đến nghẹt thở. Xét cho cùng chính người Việt chúng ta lại đang gây thảm họa cho mình, chẳng phải giặc ngoại xâm hay bệnh dịch. Tôi vô cùng phẫn nộ trước những TNGT chết người mà lỗi là do sự vô ý thức, coi thường luật lệ đã thành thói quen của dân ta. Tôi cũng cảm thấy rất phẫn nộ với nhiều trường hợp xử phạt quá nhẹ các hành vi vi phạm luật giao thông gây thảm họa, mà tôi cho rằng đó là tội ác.

Một cái tặc lưỡi bỏ qua những luật lệ giao thông là tiềm ẩn bao rủi ro. Mỗi lần phóng nhanh vượt ẩu, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, qua đường cẩu thả là một lần đùa giỡn với mạng sống chính mình và mọi người. Một lần mua bằng lái xe là một lần mua khả năng gây TNGT, nói cách khác là mua khả năng gây tai họa, chết chóc. Một lần bán bằng lái; ngó lơ, bỏ qua sai phạm là đang bán rẻ, xem thường sự sống của con người… Không ai muốn TNGT xảy ra với mình và người thân thì đừng gieo rắc điều đó cho ai cả. Vì thế, ngay từ bây giờ, mỗi khi lưu thông trên đường, chúng ta hãy nghĩ đến những điều đó trước khi quá muộn.