Ngày chủ nhật của con

Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Nhật Minh, tên ở nhà là Rain. Mình sinh ngày 10-02-2009, mình cao 1,1 mét rồi đó nhé. Mình đang sống tại 97 Diên Hồng – TP Quy Nhơn – Bình Định.

Mình thích nhất là ngày chủ nhật, đây là ngày hạnh phúc nhất của mình

Mẹ đón Tết xong cũng là lúc Rain chào đời nên cu cậu trông " già" hơn so với mấy bạn cùng tuổi. Rain thích đá banh, đi siêu thị và còn thích chụp hình nữa. Đặc biệt, Rain rất thích hát và hát rất hay. Rain là niềm vui cuả cả nhà nên cũng “cứng đầu” và ngang ngược lắm nhé! Rain sợ ba nhất nhà vì ba rất nghiêm khắc với con mỗi khi con “cứng đầu”, nhưng mẹ biết ba là người thương con lắm lắm.

img
Chủ nhật mình được ngủ nướng nè!

img
Được làm duyên để ba mẹ chụp hình!