Sẽ đá luân lưu

Cuộc chạm trán giữa hai đội có trình độ ngang ngửa nhau Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ căng thẳng, quyết liệt đến phút cuối và rất có khả năng phải phân định thắng thua bằng đá 11 m.

Ấn tượng của tôi về Bồ Đào Nha không phải là màn diễn xuất của Cristiano Ronaldo mà chính là hệ thống phòng ngự rất hiệu quả của họ. Bồ Đào Nha là đội duy nhất không lọt lưới dù phải đá ở bảng tử thần. Điều đó cho thấy sự chắc chắn của các hậu vệ Bồ Đào Nha. Sẽ rất ngạc nhiên nếu Tây Ban Nha phá lưới Bồ Đào Nha được hai bàn, bởi muốn làm được điều đó, họ cần một hàng tiền đạo cực giỏi, trong khi lúc này Tây Ban Nha chỉ có 2 cá nhân nổi bật là David Villa và Andres Iniesta.

 
HLV Del Bosque là một bậc thầy trong toan tính chiến lược đường dài. Tuy nhiên, ông vẫn không khắc phục được điểm yếu của hàng thủ Tây Ban Nha là chống bóng bổng kém và cự ly đội hình hay bị rối khi gặp phải kiểu đá phòng ngự - phản công của đối thủ. Sergio Ramos chính là điểm yếu lớn nhất của hàng phòng ngự khi thường xuyên dâng cao tấn công nhưng lại rút về rất chậm lúc bị phản công. Nếu siêu sao Ronaldo khai thác tốt điểm yếu này, Bồ Đào Nha sẽ ghi được bàn thắng.
 
Theo tôi, một cặp đấu kỳ phùng địch thủ rất dễ có tỉ số hòa tối thiểu. Dù vậy, sẽ thật tuyệt nếu hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút và cuối cùng phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu may rủi.