Bị kỷ luật vì nói: "Anh là thằng mất dạy"

Lê Minh Bửu (Công ty H.L; quận 3, TP HCM) khiếu nại: “Trong quyết định kỷ luật của tôi có ghi lý do “hỗn láo, không tôn trọng cấp trên, làm ảnh hưởng xấu đến thể diện công ty đối với khách hàng”. Tôi không đồng ý vì các hành vi trên không được quy định trong nội quy lao động. Hơn nữa, hôm đó trưởng phòng quát tháo, chửi mắng tôi trước, tôi chỉ nói lại đúng một câu: “Anh là thằng mất dạy”...

img

Bà Võ Thị Tuyết Thu, phó giám đốc công ty, trả lời: Đúng là hôm ấy anh Bửu bị trưởng phòng la mắng rất nhiều trước mặt khách hàng. Chúng tôi đã nghiêm khắc kiểm điểm trưởng phòng vì cách hành xử chưa chuẩn mực. Tuy vậy, anh Bửu cũng có lỗi vì đã phản ứng thái quá. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của anh Bửu, chúng tôi đã xem xét và thấy anh Bửu phản ánh đúng nên đã hủy bỏ quyết định kỷ luật, chỉ nhắc nhở đôi bên phải hành xử đúng mực.