Trở lại “địa ngục trần gian” của cậu bé Hào Anh

(NLĐO) - Hơn 12 năm, câu chuyện cậu bé Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống ở Cà Mau bạo hành như thời trung cổ dường như đã chìm vào quên lãng. Có lẽ thời gian đã đủ để làm cho người ta nguôi ngoai và tha thứ.

Trở lại “địa ngục trần gian” của cậu bé Hào Anh - Ảnh 1.

Đồ họa: LÊ DUY

Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi trở lại xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Người dân nơi đây không còn giận dữ khi chúng tôi khơi lại câu chuyện cậu bé Hào Anh bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm bạo hành cách đây hơn 12 năm. Có lẽ thời gian đã đủ để làm cho người ta nguôi ngoai và tha thứ.

Bi kịch ám ảnh làng quê

Căn nhà của vợ chồng Giang – Thơm ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh vẫn còn treo tấm bảng hiệu "Trại tôm giống Minh Đức" đã phai màu. Trước hiên nhà, chơ vơ 2 chiếc bình ôxy phục vụ cho việc kinh doanh tôm giống của cơ sở này, dường như đã bị bỏ phế từ rất lâu.

Trở lại “địa ngục trần gian” của cậu bé Hào Anh - Ảnh 2.

Cơ sở tôm giống của vợ chồng Giang - Thơm ngưng hoạt động được người thân trông coi sau vụ bạo hành Hào Anh

Nếu không trực tiếp theo dõi vụ việc xảy ra 14 năm trước, chúng tôi cũng không thể hình dung trong căn nhà nhỏ nép bên sông giữa một làng quê thanh bình này lại từng được ví như "địa ngục trần gian" khiến dư luận cả nước phải bàng hoàng.

Phía sau rào kẽm khép hờ, cửa vẫn mở toang nhưng gọi mãi vẫn không ai trả lời. Mấy người trong xóm bảo sau ngày xảy ra vụ bạo hành chấn động dư luận thì cơ sở này đã ngừng hoạt động cho đến nay.

"Từ ngày vợ chồng Giang – Thơm chấp hành án tù, các con của họ được người thân chăm sóc. Vì mặc cảm nên họ tiếp xúc dè dặt với hàng xóm. Bản án mà họ nhận cũng khá nặng, tính đến nay cũng chấp hành được hơn 1/2 rồi. Hy vọng những ngày lao lý, họ biết sám hối trước tội ác đã gây ra, sớm trở về bên gia đình và làm người có ích cho xã hội" – ông Nguyễn Văn Nam (51 tuổi), hàng xóm của vợ chồng Giang – Thơm, thở dài nói.

Ông Lê Minh Vui, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh, cho biết gia đình vợ chồng Giang – Thơm từng thuộc diện khá giả tại địa phương, nhưng dường như đã mất trắng sau vụ bạo hành bàng hoàng dư luận năm nào. "Hộ Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm trước đây có kinh tế khá ổn ở địa phương. Sau khi gây ra vụ bạo hành, cả 2 vợ chồng lãnh án nặng, gia đình ly tán. Các con của họ được người thân chăm lo. Hy vọng sau khi thụ án xong trở về địa phương họ sớm hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích" - ông Vui bày tỏ.

Trở lại “địa ngục trần gian” của cậu bé Hào Anh - Ảnh 3.

Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm tại phiên xét xử cách đây hơn 10 năm

Bi kịch xảy đến với Hào Anh (tên thật là Nguyễn Hoàng Anh) khi cậu mới 14 tuổi. Vì hoàn cảnh nghèo khó nên bà Phạm Thị Thoa đã gửi con trai mình đến trại tôm giống Minh Đức của vợ chồng Giang - Thơm làm thuê vào năm 2008.

Gần 2 năm trời ở đây là chuỗi ngày kinh hoàng chẳng khác gì địa ngục trần gian đối với cậu bé. Ở trại tôm giống Minh Đức, công việc chính của Hào Anh là để chủ sai vặt. Cho rằng Hào Anh ngang ngạnh và lười biếng, vợ chồng Giang – Thơm hành hạ cậu bé bằng đủ trò tra tấn như thời trung cổ, chỉ kể ra thôi cũng khiến người ta phải kinh hoàng, như: Dùng kềm bấm môi, bẻ răng; lấy dao lam rạch lưng; gí bàn ủi đang nóng vào người; đổ nước formol lên vết thương…

Trở lại “địa ngục trần gian” của cậu bé Hào Anh - Ảnh 4.

Hào Anh gặp lại cha ruột khi nằm điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau hồi năm 2012

Trượt dài sau biến cố

Tháng 4-2010, Hào Anh được phát hiện, giải cứu khỏi trại tôm giống Minh Đức. Câu chuyện bạo hành cậu bé làm công như thời trung cổ của vợ chồng Giang – Thơm được phanh phui khiến cho dư luận cả nước căm phẫn và đau xót. Hành vi tội ác của 2 vợ chồng chủ trại tôm giống bị trả giá bằng bản án 23 năm tù dành cho mỗi người vì đã gây ra thương tích cho cậu bé Hào Anh đến 66,83%.

Có lẽ đối với nhiều người cũng như cậu bé Hào Anh lúc đó, những vết thương trên thân thể chẳng thấm vào đâu so với vết thương trong tâm trí của một cậu thiếu niên bất hạnh. Câu chuyện đau lòng của Hào Anh lúc đó không biết đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của những người không quen, khiến bao nhiêu trái tim phải đau nhói vì xót xa. Nhiều nhà hảo tâm, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương... đều muốn giúp cậu bé vượt qua nỗi đau, bù đắp cho cậu bằng cả vật chất lẫn tình thương.

Sau khi được giải thoát khỏi "địa ngục trần gian" và chữa lành các vết thương, Hào Anh lập tức được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau nuôi dưỡng và cho đi học. Mẹ của cậu lúc đó cũng hiểu rằng chỉ có vòng tay của cộng đồng mới đủ sức chở che và đủ ấm để xoa dịu nỗi đau lẫn sự sang chấn tâm lý khủng khiếp mà con của bà vừa trải qua.

Trở lại “địa ngục trần gian” của cậu bé Hào Anh - Ảnh 5.

Hào Anh (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình trong ngày tân gia nhà mới vào năm 2014

Có điều ít ai ngờ tới là chỉ sau một năm sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Hào Anh có sự thay đổi lớn, mà là thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Các cán bộ ở trung tâm lúc đó nhận định Hào Anh từ cậu bé ngoan bỗng trở nên khó bảo, thường xuyên tìm cách "quậy" đòi rời khỏi trung tâm, về nhà với mẹ.

Chuyện Hào Anh đòi rời khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội cũng một phen làm dư luận dậy sóng và có nhiều ý kiến trái chiều, song chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nguyên nhân sâu xa. Mong muốn của Hào Anh là được về sống với mẹ, đó là điều chính đáng và đương nhiên cậu phải được toại nguyện. Cũng từ đó, Hào Anh chính thức bỏ học, trở lại con đường làm thuê.

Trở lại “địa ngục trần gian” của cậu bé Hào Anh - Ảnh 6.

Hào Anh làm việc với luật sư lúc bị tạm giam về tội trộm cắp tài sản ở Đơn Dương

Đầu năm 2014, khi Hào Anh đủ 18 tuổi, ngành chức năng chính thức bàn giao cho cậu trên 800 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ. Hào Anh dùng 600 triệu đồng mua mảnh đất và xây một ngôi nhà nhỏ ở cùng mẹ, số còn lại đem gửi tiết kiệm.

Những tưởng, khi có chỗ an cư, có ít tiền trong tay, cậu sẽ nghĩ lại những ngày tháng cùng cực và đau khổ mà nỗ lực phấn đấu vì tương lai của bản thân và gia đình. Nhưng không, cậu đã "đốt" sạch những đồng tiền cuối cùng vào các cuộc ăn chơi trong vũ trường, quán bar và các món đồ xa xỉ; xóa sạch luôn cả niềm tin và tình thương của bao người dành cho cậu.

Tương lai mờ mịt

Còn nhớ cách đây khoảng 8 năm, chúng tôi đến ngôi nhà mới của Hào Anh ở khóm 4, phường 8, TP Cà Mau khi có thông tin cậu ngược đãi và xua đuổi mẹ. Gặp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ Hào Anh) sau một hồi bao che cho hành vi của con, rồi cũng kể ra sự thật.

Bà nói chỉ trong vòng 8 tháng, Hào Anh đổi 4 xe cùng nhiều điện thoại đắt tiền. Nhưng bà cũng không quan tâm và xem như bù đắp cho tuổi thơ của con vốn đã phải chịu những thiệt thòi. Thế nhưng, bà càng chiều chuộng thì Hào Anh ngày càng hư hỏng. Đau lòng hơn là cậu chửi bới, đập đồ mỗi khi bị mẹ nhắc nhở.

Trở lại “địa ngục trần gian” của cậu bé Hào Anh - Ảnh 7.

Nguyễn Hào Anh được trả tự do tại tòa vì thời điểm tuyên án đã chấp hành đủ thời gian phạt

Thậm chí, sau những cuộc nhậu, Hào Anh về nhà xin tiền không có liền đuổi mẹ ruột và cha dượng ra khỏi nhà. Hàng xóm can ngăn thì Hào Anh vác dao dọa chém. Công an phường 8, TP Cà Mau cũng đã nhiều lần mời Hào Anh lên giáo dục, xử phạt hành chính về hành vi ngược đãi cha mẹ.

Lúc đó, tôi có hỏi Hào Anh về những hành động nông nổi của cậu. Vuốt mái tóc nhuộm vàng hoe, Hào Anh bẽn lẽn, đáp: "Dạ, em cũng thấy mình sai rồi!". Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp Hào Anh và mẹ của cậu ở Cà Mau.

Nghe nói, sau khi xài hết số tiền của nhà hảo tâm giúp đỡ, không có việc gì làm, Hào Anh được người quen dắt lên huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng làm thuê. Được khoảng một năm thì Hào Anh lại khiến dư luận phải một phen bàng hoàng vì bị Công an huyện Đơn Dương bắt giam về tội trộm cắp tài sản. Thông tin từ cơ quan điều tra lúc đó cho biết Hào Anh đã rủ bạn đột nhập phòng kế toán công ty nơi cậu làm công nhân lấy một bộ máy tính bàn và một số vật dụng khác.

Trở lại “địa ngục trần gian” của cậu bé Hào Anh - Ảnh 8.

Hào Anh từ cậu bé đáng thương đã trượt dài trong lỗi lầm sau tuổi 18

Sau khi đem về nhà trọ cất giấu thì Hào Anh bị công an bắt giữ cùng tang vật. Năm 2016, TAND huyện Đơn Dương tuyên phạt Hào Anh 6 tháng 15 ngày tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Tuy nhiên, Hào Anh cũng được tuyên trả tự do tại tòa vì thời điểm tuyên án bị cáo đã chấp hành đủ thời gian hình phạt.

Một lãnh đạo UBND phường 8, TP Cà Mau cho biết căn nhà của mẹ con Hào Anh đã bán cho người khác từ rất lâu. Sau khi bán nhà, họ đã chuyển đến nơi khác sinh sống nhưng không rõ ở đâu.

Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, khép lại quá khứ để hướng về tương lai là điều mà ai cũng mong mỏi trong câu chuyện bi thương này. Thế nhưng, chẳng ai rõ tương lai của cậu bé Hào Anh bây giờ ra sao, trong khi vợ chồng Giang – Thơm thì vẫn đang trả giá từng ngày trong nhà giam cho tội lỗi của mình gây ra 12 năm trước.