20 tuổi có 4 lệnh truy nã

Đã truy bắt rất nhiều đối tượng truy nã, nhưng lần truy bắt đối tượng có 4 lệnh truy nã Trần Đại Ngọc Quân (20 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) khiến các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát truy nã Công an TP Biên Hòa nhớ mãi.

 


Trần Đại Ngọc Quân.

Trần Đại Ngọc Quân.

Trước lúc tầm nã Quân, trinh sát đã nhiều lần đối diện với Quân, khi lấy lời khai đối tượng do liên quan đến các vụ án khác.

Liên tục gây án

Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát truy nã Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người trực tiếp tham gia truy bắt Trần Đại Ngọc Quân, kể vào cuối tháng 10-2015, Đội Cảnh sát truy nã nhận được quyết định truy nã đối với Quân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi tiếp nhận hồ sơ truy nã của Quân, các trinh sát tầm nã nhanh chóng nhận ra “người quen”, vì Quân từng bị Công an TP Biên Hòa khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản khi chưa đầy 17 tuổi. Tuy vậy, việc truy bắt kẻ tội phạm đã có tiền án đang tìm cách lẩn trốn không phải là chuyện dễ.

Theo Thiếu tá Trung, Quân còn rất trẻ, nhưng thủ đoạn đối phó với cơ quan công an lại rất “chuyên nghiệp”. Các trinh sát quyết tâm vận dụng tất cả kinh nghiệm và các nguồn tin để tìm tung tích của Quân.

Trong lúc các trinh sát tầm nã đang lần tìm tung tích của Quân thì Công an TP.Biên Hòa tiếp nhận thêm 3 vụ án có liên quan đến đối tượng. Theo hồ sơ, chỉ trong 2 tháng, Quân đã liên tiếp gây ra 4 vụ án trên địa bàn TP.Biên Hòa, gồm: 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 vụ cố ý gây thương tích. Sau khi gây ra 4 vụ án, đầu tháng 1-2016, Quân đã trốn khỏi TP.Biên Hòa. Theo nhận định của các trinh sát, do sợ bị công an bắt, Quân đã nhanh chân bỏ trốn sau khi gây ra nhiều vụ án.

Trước “thành tích” quá dày của tên tội phạm nguy hiểm, các trinh sát quyết tâm bắt bằng được Quân để đối tượng không còn cơ hội gây án.

Gặp lại “người quen”

Cùng với việc lần tìm manh mối của Quân tại TP Biên Hòa, nhiều mũi trinh sát đã được tung đi nhiều nơi nghi Quân có thể xuất hiện để xác minh. Một tổ trinh sát đã trực tiếp liên hệ với công an địa phương nơi Quân cư ngụ (ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), nhưng chỉ nhận được tin đã nhiều năm Quân không về quê; cha mẹ của Quân cũng thường xuyên đi làm ăn xa. Với thông tin này, các trinh sát nhận định rất ít khả năng Quân về địa phương ẩn náu.

Riêng tại TP Biên Hòa, nhiều nguồn tin cho biết, Quân thường tìm chốn nương thân ở các công viên, bến xe, nhà nghỉ. Địa điểm Quân thường xuất hiện là ở khu vực Công viên Chiến thắng Long Bình (phường Long Bình, TP Biên Hòa). Lần theo thông tin này, trinh sát nắm được tin Quân đang cặp với một cô gái, cả hai vừa đến tỉnh Lâm Đồng làm ăn. Một điều khá trùng hợp là, nguồn tin từ Công an xã Tịnh Thới cho biết, cha mẹ Quân cũng đang làm thuê tại tỉnh Lâm Đồng. Chắp nối các thông tin có được, các trinh sát nhận định có thể Quân đang lẩn trốn tại chỗ cha mẹ làm thuê. “Từ nhận định đó, tổ trinh sát tầm nã đã nhanh chóng đi Lâm Đồng truy tìm Quân” - Thiếu tá Trung cho biết.

Hàng tuần tập trung lực lượng rà soát, với sự hỗ trợ của công an địa phương, tổ trinh sát tầm nã nắm được thông tin có nhóm người miền Tây thường xuyên đến một xã vùng cao thuộc huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) hái điều thuê cho người dân. Trong số này, một phụ nữ tên Thủy được người dân địa phương mô tả đặc điểm nhận dạng rất giống với mẹ Quân. Người dân địa phương còn cho biết, bà Thủy có 1 người con trai vừa từ TP.Biên Hòa lên làm cùng. Do đặc thù công việc làm thuê, mẹ con họ chỉ gặp nhau vào buổi tối.

Xác minh thông tin do người dân địa phương cung cấp, tổ trinh sát không khó làm rõ bà Thủy (tên thật là M.) chính là mẹ Quân. Tuy nhiên, khi đến đây làm việc, bà M. đăng ký tạm trú với cái tên Thủy.

Sau khi xác định chính xác đối tượng, cùng với sự hỗ trợ của công an địa phương, tổ trinh sát tầm nã đã bao vây căn nhà Quân và mẹ đang tá túc. Chiều 15-1, khi Quân vừa đi làm về đến nhà cũng là lúc các trinh sát tầm nã xuất hiện. Trong số những trinh sát có mặt tại thời điểm đó, Quân còn nhớ rõ tên một người đã từng làm việc với mình trong một vụ án trước đó nên đã vội vàng lên tiếng: “Con biết lỗi rồi chú T. ạ!”, rồi ngoan ngoãn tra tay vào còng.

 

Trong các ngày 27-10-2015 và 14-11-2015, Quân đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP.Biên Hòa. Trong thời gian lẩn trốn sự truy bắt của công an, vào các ngày 1-12-2015 và ngày 7-1, Quân tiếp tục gây ra 2 vụ cố ý gây thương tích.