Bất chấp nguy hiểm, nhóm phượt nằm ngủ trên đường đèo Đa Mi

Hai thanh niên mặc áo phản quang, khăn rằn nhảy ra quơ tay ra hiệu cho xe chạy chậm lại, bên dưới lề đường có nhóm phượt trải áo mưa, đắp chăn nằm ngủ.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 - 1-5 kéo dài 4 ngày, nhiều bạn trẻ lập nhóm cùng đi du lịch trên các cung đường bằng xe máy. Mới đây, hình ảnh, clip nhóm phượt bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh trải áo mưa, đắp chăn nằm ngủ ngay trên đường đèo ở Đa Mi đã gây xôn xao dư luận.

Bất chấp nguy hiểm, nhóm phượt nằm ngủ trên đường đèo Đa Mi - Ảnh 1.

Hình ảnh và clip nhóm phượt trải áo mưa, đắp chăn nằm ngủ giữa đường đèo (Vũ Thạch)


Nhóm phượt ngủ trên đèo Đa Mi

Vào khoảng 4g50 ngày 29-4, trên đường đèo QL55 thuộc địa phận xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, một nhóm phượt từ La Gi đi Bảo Lộc vừa chạy qua cua thì  gặp hai thanh niên mặc áo phản quang, khăn rằn trong lề đường nhảy ra quơ tay ra hiệu chạy chậm lại, bên dưới lề đường có nhiều nam nữ trải áo mưa, đắp chăn nằm ngủ. Đó là một nhóm khoảng 5 xe máy với hơn 8 người. Điều đáng nói, đường đèo Đa Mi với nhiều khúc cua dốc ngặt, khuất tầm nhìn và trời tối, nhóm phượt nằm ngủ như vậy rất nguy hiểm cho tính mạng và các phương tiện khác.