Bị cướp ngay trước khu tập thể công an tỉnh

Vụ cướp giật túi xách của một thượng úy công an lúc đi xe máy (xảy ra đêm 17-11, trên đường Nguyễn Du kéo dài đoạn đối diện trụ sở Công an phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) chưa kịp lắng xuống thì khoảng 21 giờ 30 ngày 25-11), lại xảy ra một vụ giật tài sản trên đoạn đường Vũ Quang, ngay trước khu tập thể Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nạn nhân là chị Đặng Thị Hảo (SN 1989) ở Phúc Đồng (Hương Khê), đang trên đường từ quê vào TP Hà Tĩnh.

Khi qua đoạn đường vắng nói trên, trong lúc nghe điện thoại thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát và giật mất điện thoại mới mua trị giá 2 triệu đồng. May là chị Hảo đi chậm nên chỉ bị xây xát nhẹ do ngã xe.

Gần đây, trên địa bàn TP Hà Tĩnh xuất hiện nhiều vụ cướp táo tợn. Bọn chúng thường lợi dụng đêm tối, qua những đoạn đường vắng, không có đèn đường để chờ nạn nhân sơ hở là hành động. Nạn nhân thường là những người phụ nữ đi một mình.
 
Vì vậy, người dân, nhất là phụ nữ cần đề cao cảnh giác, đừng" treo mỡ trước miệng mèo" để tránh mất của, thậm chí có khi mất mạng nếu chẳng may xảy ra tai nạn giao thông.