Cướp của cụ già ở nhà một mình

Một vụ cướp tài sản chớp nhoáng vừa xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 24-5 tại ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu-Tây Ninh. Thủ đoạn ra tay của kẻ cướp hết sức táo tợn.

Bà cụ Đoàn Thị Rộng với vết thương trầy xước trên tay sau khi bị tên cướp giật chiếc nhẫn
 
Nạn nhân là cụ Đoàn Thị Rộng (84 tuổi) kể lại trong sợ hãi: “Khoảng 12 giờ, một thanh niên bước vào hỏi thăm nhà cô Tiền nào đó. Tôi trả lời ở đây không có ai tên Tiền cả rồi bỏ ra phía sau nhà. Bất ngờ tên cướp xông vào vật tôi xuống bóp cổ, bẻ quặp tay tôi rồi giật lấy chiếc khâu 0,5 chỉ vàng 24K tôi đang đeo trên tay. Khi tôi ngất xỉu thì tên cướp mới tẩu thoát”.
 
Theo nhiều người chứng kiến tại hiện trường cho biết thêm: “Vào giờ nói trên, cụ Rộng ở nhà một mình. Có hai thanh niên đi xe máy ghé vào, một tên ngồi trên xe chờ đợi, tên còn lại bước vào nhà và chỉ trong giây lát quay trở ra rồi cả hai phóng xe đi. Mọi người cứ ngỡ là người quen của cụ hoặc khách hỏi thăm đường.
 
Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra để truy bắt những tên cướp táo tợn.