Người "chê" 90 triệu đồng, chỉ lấy sữa

Nguyễn Thị Kiều Nga (sinh năm 1995) ở ấp Bình Khương (xã Châu Bình, Giồng Trôm - Bến Tre) vừa được trưởng ấp đề nghị UBND xã cấp giấy khen về việc nhặt được 90 triệu đồng trả lại cho người bị mất.

 
img
Chị Nguyễn Thị Kiều Nga
 
Khoảng 8 giờ ngày 21-1-2013, trên đường đi đến tiệm tạp hóa, Nga thấy có bọc nilong màu đen nằm trên đường. Chị mở ra xem, thì thấy bên trong có nhiều tiền. Chị nhớ lại, lúc nãy có một chú ở gần xóm vừa mới chạy ngang qua. Chị nghĩ chắc là chú đánh rơi bọc tiền, nên đã đem bọc tiền vừa nhặt được gửi ở nhà người cậu gần đó.
 
Xong việc, chị Nga đến nhà người đàn ông mà chị nghi là chủ nhân của bọc tiền để hỏi thăm.
 
Ông Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1967), ở cùng ấp, giật mình vì đã đánh rơi tiền lúc nào không biết. Ông Sơn kể, đó là 90 triệu đồng của mẹ vợ gửi đi trả tiền vật tư xây dựng nhà.
 
Sau khi nhận lại số tiền bị mất, ông Sơn đã đến nhà cho tiền, gạo, sữa và đường để cám ơn, nhưng chị Nga chỉ nhận sữa. Được biết, chị Nga đang sống chung với mẹ ruột và đứa con 6 tháng tuổi, chồng đi làm thuê.