Phát hiện thi thể bà cụ đơn thân chết trong nhà

Sau nhiều ngày thấy nhà đóng cửa im ỉm, không thấy bà Út ra ngoài, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nhiều người dân đã trèo lên tầng 2 thì phát hiện bà cụ đã chết.

Sau 5 ngày không thấy bà Nguyễn Thị Út (87 tuổi) trú tại số nhà 144, đường Lê Thánh Tông, (TP.Hạ Long -Quảng Ninh), sáng nay 24-11, người dân quanh đó đã ngó qua thì thấy ngôi nhà cửa khoá, có mùi lạ bốc ra.
 

img
Nhiều ngày nay người dân khu phố thấy bà Út không ra ngoài, nhà đóng chặt cửa. 

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành người dân trong khu phố quyết định phá cửa để vào nhà xem rõ thực hư. “Sau gần 15 phút tiếp cận bằng cửa chính không được, tôi đã trèo quan lan can tầng 2 để tiếp cận ngôi nhà thì hoảng hốt phát hiện thi thể bà Út nằm sõng soài dưới đất và bắt đầu bị phân hủy”, ông Nguyễn Quốc Hoan người tiếp cận hiện trường cho biết.
 
Theo người dân khu phố, bà Nguyễn Thị Út, sống một mình từ lâu tại ngôi nhà trên, các con của bà phần lớn sống và làm việc ở nước ngoài.

img
Ngôi nhà bị khoá bên trong.
 
img
Một người hàng xóm trèo qua lan can tầng 2 thì phát hiện bà Út đã chết.
 
img
Rất đông người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài chứng kiến vụ việc. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Hạ Long đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.