Nữ sinh tự tử vì lời xúi giục của bạn chat

Cô bé Rosie Whitaker, 15 tuổi, đã nhịn ăn, lấy dao lam rạch tay chân chảy máu rồi sau đó đâm đầu vào đoàn xe lửa.

img

Rosie nổi tiếng là một học sinh ngoan hiền, xinh đẹp, học giỏi, biết bơi lặn, chơi piano và múa ballet. Cô bé gia nhập vào một diễn đàn trên mạng và bị bạn online chê là thừa cân, không hấp dẫn. Trên trang blog viết hồi tháng tư, Rosie kể em thường xuyên chat với bạn về kế hoạch tự tử, một số cô gái đã khuyên em nhịn ăn, lấy dao lam rạch chân tay và hủy hoại thân xác.

img


Mới đây thi thể của Rosie được tìm thấy ở đường ray xe rửa gần nhà em tại Beckenham, Kent (Anh). Quá đau đớn sau cái chết bi thảm của con gái, cha mẹ Rosie cho biết đang lên kế hoạch kêu gọi cộng đồng tẩy chay các trang web xúi giục trẻ tự tử và hủy hoại thân xác.

img

Những người đến viếng đều vô cùng thương tiếc về cái chết của cô bé xinh đẹp và tài năng.

img

"Bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên", một người bạn của Rosie bày tỏ nỗi buồn trước sự ra đi quá đột ngột của cô bé.

img

Vũ công ballet Rosie từng được biểu diễn ở Nhà hát Royal Opera House đã ra đi vĩnh viễn khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Phát biểu trên trang Onenewspage, Tiến sĩ - bác sĩ tâm lý Alice Cole-King bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các vụ tự tử do ảnh hưởng của những website tiêu cực. Tiến sĩ kêu gọi phụ huynh quan tâm hơn đến con cái, đồng thời quản lý thời gian lên mạng của trẻ.