“Tự sướng” bên xác của bạn

(ictworld.vn) - Một học sinh trung học phổ thông thông Jeannette đã bị cáo buộc sát hại bạn cùng lớp, sau đó chụp ảnh "tự sướng" với xác chết và gửi nó đến một người bạn thông qua Snapchat.

Maxwell Marion Morton, 16 tuổi đến từ thành phố Jeannette, thuộc quận Westmoreland, tiểu bang Pennsylvania (Mỹ), đã bị cáo buộc tội giết người khi bắn chết bạn cùng lớp Ryan Mangan sau đó gửi bức ảnh cho một người bạn khác.

Bạn của Morton sau đó đã chụp ảnh màn hình và lưu nó lại. Cảnh sát cho biết mẹ của người bạn giấu tên này đã cung cấp tấm ảnh này để làm bằng chứng vụ án.

Ngôi trường Morton, kẻ tình nghi bắn chết bạn mình rồi tự sướng, đang theo học.

Ngôi trường của Morton, kẻ tình nghi bắn chết bạn mình rồi chụp "tự sướng", đang theo học.

Theo các điều tra viên, Morton đang được xem xét đủ tuổi vị thành niên và nhận thức hành vi phạm tội của mình, đó là cơ sở để có thể đưa cậu thiếu niên này ra hầu tòa.

Theo bức ảnh có tên file “Maxwell” thu tại sở cảnh sát cho thấy nạn nhân bị sát hại đang ngồi trên ghế với một vết thương bắn vào đầu. Nó cũng tố cáo hình ảnh Morton thực hiện việc chụp "tự sướng" bằng camera trên điện thoại cùng với nạn nhân ở phía sau.

Được biết, sau khi gây án, Morton còn chia sẻ rằng cậu “không muốn sống trên hành tinh này nữa”.

Giới chức luật pháp cho rằng công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội có thể vô tình buộc tội một ai đó nhưng trong trường hợp này Morton đã sử dụng để thách thức pháp luật, một điều rất đáng lo ngại trong giới trẻ ngày nay.