Xem “tội đồ” Pogba suýt làm hại tuyển Pháp

(NLĐO) – Bị dẫn bàn ngay từ phút đầu tiên của trận đấu, chủ nhà Pháp vẫn tự tin thực hiện cuộc lội ngược dòng trước CH Ireland, giành suất vé tứ kết thứ tư của Euro 2016.

Trận cầu quan trọng trên sân Lyon tối 26-6 như dừng lại ngay từ phút đầu tiên sau động tác gài chân của Paul Pogba với Shane Long của CH Ireland trong vòng cấm. Phạt đền cho đội khách và tiền vệ Robert Brady không phạm chút sai lầm nào từ chấm 11 mét, xé toang mành lưới cả thủ môn Hugo Lloris, người phá kỷ lục nắm giữ băng thủ quân tuyển Pháp của chính HLV Didier Deschamps sau 55 trận.

Paul Pogba phạm lỗi với Shane Long, Pháp bị thổi phạt đền
Paul Pogba phạm lỗi với Shane Long, Pháp bị thổi phạt đền

Tuyển Pháp sau những lúng túng nhất định ở tuyến phòng ngự cũng như sự chệch choạc trong lối chơi của cả hàng tiền vệ lẫn tiền đạo, đã dần nắm quyền kiểm soát trận đấu. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ của Dimitri Payet, Olivier Giroud hay Blaise Matuidi, phút 58, từ pha căng ngang bên cánh phải của Bacary Sagna, đồng đội của anh là Antoine Griezmann đánh đầu căng trong vòng cấm khiến thủ thành Darren Randolph không kịp trở tay.

Ba phút sau, từ đường chuyền dài trên phần sân nhà, Giroud bật cao đánh đầu theo hướng di chuyển của Griezmann và chân sút của Atletico Madrid dễ dàng phá lưới Randolph lần thứ hai trong trận. Ba phút sơ sẩy đã làm phá sản hoàn toàn mọi dự định của CH Ireland ở trận đấu này.

Đội khách bắt đầu lúng túng trước sự vùng dậy mạnh mẽ của tuyển chủ nhà. Phút 66, Shane Duffy phải nhận thẻ đỏ do lỗi truy cản từ phía sau với Griezmann. Trong thế thua người, CH Ireland dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn không sao xoay chuyển được tình thế. Thắng trận 2-1, tuyển Pháp lọt tiếp vào tứ kết, chờ gặp đội thắng của cặp đấu Anh – Iceland.