Thư EURO: Tưng bừng hiệp cuối Euro

Thủ đô London của nước Anh tổ chức 3 trận cuối, cũng là 3 trận quan trọng nhất Euro 2020 nên không khí ở đây rất đặc biệt và vô cùng sôi động.

"Những ai không có vé vào sân Wembley thì đổ đến Quảng trường trung tâm Trafalgar Square xem trực tiếp qua màn hình lớn. Câu hát "It’s coming home - Cúp trở về nhà" vang lên ở mọi nơi" - bạn Nguyễn Hoàng Trâm Anh, đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cho biết qua cuộc phỏng vấn trước trận bán kết Anh - Đan Mạch.

Thư EURO: Tưng bừng hiệp cuối Euro - Ảnh 1.

Cổ động viên Anh đang hân hoan (Ảnh: REUTERS)

Đội tuyển Anh càng đá càng hay, phố xá tấp nập người dân Anh đi lại, tụ họp, kết nối, giải khuây thâu đêm để bù lại những đợt giãn cách xã hội nhiều tháng trước đây. Người dân Anh đang tràn đầy hân hoan, háo hức chờ đợi đội nhà đăng quang vô địch ngay trên thánh địa Wembley. Trận bán kết Anh - Đan Mạch chắc chắn sẽ phá kỷ lục về lượt người xem truyền hình (gần 21 triệu người) và số lượng bia tiêu thụ (25 triệu lít) của trận tứ kết Anh - Ukraine.

Bạn Trâm Anh kể: "Du học sinh Việt Nam bên Anh chủ yếu xem Euro ở nhà để bảo đảm an toàn sức khỏe. Cũng có nhiều bạn chọn đi ra quán, nhâm nhi một vài đồ uống để hòa mình hơn với không khí bóng đá. Những bạn đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19 thì tự tin ra Boxpark - một quán bar ngoài trời nổi tiếng tại London có màn hình lớn - để thưởng thức Euro. Một số người Việt thì chọn đến sân Wembley để xem tuyển Anh thi đấu".

Người Anh đang đọc trại câu "Yes, we can" (Chúng ta có thể thắng) thành "Yes, we Kane" để thể hiện niềm tin lớn hơn bao giờ hết đặt vào thủ quân Harry Kane và đồng đội sẽ vô địch Euro. Trâm Anh cho biết Harry Kane cũng là cầu thủ yêu thích nhất của cô nhưng nói thêm: "Cá nhân tôi còn thích Mason Mount trong vai trò nhạc trưởng tổ chức các đợt tấn công của tuyển Anh. Tuyển Anh hiện tại là đội hình có nhiều ngôi sao trẻ, lại thêm lợi thế được chơi trên sân nhà. Tôi tin họ sẽ thắng Đan Mạch và lọt vào chung kết".