Nghĩa tình mùa thi

Hiếm có một sự kiện nào mà thu hút tất cả các thành phần, các tầng lớp trong xã hội tham gia một cách sôi nổi, nhiệt tình đầy trách nhiệm như kỳ thi tuyển sinh ĐH trước đây và nay là kỳ thi THPT quốc gia.

Cả nước đã trải qua bầu không khí: tấp nập, khẩn trương, gấp gáp và cả bồn chồn, lo âu nhưng cũng đầy ấm áp nghĩa tình.

Những băng rôn tiếp sức mùa thi được treo ở các điểm thi, màu áo xanh của sinh viên tình nguyện túc trực ngày đêm đã từ nửa tháng trước. Tại nhiều điểm thi, từ ngày thi đầu tiên, sinh viên tình nguyện phân công nhau giữ đồ cho thí sinh (TS) có nhu cầu, cấp tốc chở TS về nhà vì quên giấy báo thi, chạy đi mua dầu nóng vì một TS nào đó bỗng dưng chóng mặt, chỉ đường cho phụ huynh, cổ vũ tinh thần TS khi vào phòng thi và từ phòng thi ra…

Sinh viên tình nguyện tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM chịu ướt để đưa thí sinh vào điểm thi trong trời mưa tầm tã chiều ngày 1-7 Ảnh: Hoàng Triều
Sinh viên tình nguyện tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM chịu ướt để đưa thí sinh vào điểm thi trong trời mưa tầm tã chiều ngày 1-7 Ảnh: Hoàng Triều

Với cha mẹ, con vào phòng thi thì ở bên ngoài đứng, ngồi không yên, mỏi mắt chờ đợi, đếm từng phút. Trước khi con đi thi, lo cho ăn đủ chất, đủ sức để làm bài thi sao cho sáng dạ bằng người. Khi con thi, lòng dạ cha mẹ như lửa đốt, thấp tha thấp thỏm chưa hết giờ đã đứng chen chân ở cổng trường mong thấy con sớm nhất. Thấy mặt con tươi cười là biết làm bài được. Sợ nhất khi con lầm lì không nói, mẹ cha không dám hỏi nhưng trong lòng thì buồn vô cùng. Bao nhiêu năm trời nuôi con ăn học giờ đây là cửa ải quan trọng nhất nên căng thẳng, áp lực. Có những người mẹ run quá, lo quá, chân bước không nổi…

Với thầy cô, trước ngày thi là bao trăn trở, nghĩ suy làm sao để các em nắm bài một cách tốt nhất, làm sao dự đoán được dạng bài gần với đề thi, làm sao học trò mình vào phòng thi một cách tự tin và làm bài đạt điểm cao nhất... Học trò trong phòng thi hồi hộp bao nhiêu thì thầy cô ở ngoài bồn chồn bấy nhiêu và khi có được đề trên tay lại càng hồi hộp hơn, lo hơn. Lắng nghe trò nói cách làm bài mà cứ lo thon thót... Những lúc biết trò làm không đúng thì trong lòng xót xa mà vẫn cứ phải giả vờ như không để trò còn có tinh thần làm bài thi tiếp theo.

Và cả lực lượng CSGT cũng nhiệt tình và dễ thương khi tận tình hướng dẫn đường để các em tới điểm thi và giữ cho đường sá thông thoáng.

Để tiếp sức cho các em vào phòng thi, những tấm lòng rộng mở, các tổ chức thiện nguyện và các nhà hảo tâm tổ chức tiếp nhận cho các em chỗ nghỉ ngơi miễn phí, đưa bữa cơm đến tận cổng trường. Các phần cơm được trao tận tay cho TS và phụ huynh với thái độ thật ân cần, dịu dàng làm cho người nhận như được tiếp thêm sức mạnh bởi nghĩa tình ấm áp. Các quán cơm bình dân cũng chủ động hạ giá so với thường ngày...

Những vòng tay chở che, đùm bọc tất cả cùng vì một mục đích duy nhất để cho các sĩ tử yên tâm thi thật tốt. Đó cũng là sự quan tâm, tin tưởng vào thế hệ tương lai đang chuẩn bị bước vào đời.

Mùa thi đã đi qua nhưng nghĩa tình vẫn còn lại mãi…