Fan cuồng nhiệt vì Uyên Linh!

(NLĐO)- Mấy ngày vừa qua “cơn sóng” Uyên Linh thực sự gây chấn động cộng đồng mạng cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.

img
 
Uyên Linh “bùng nổ” với “Take me to the river” ở đêm Gala thứ 9
 
Sao đêm Gala 9 bùng nổ các hội quá khích, sặc mùi cuồng nhiệt, vì Uyên Linh như “Hội những người sẵn sàng cháy sim vì Uyên Linh”, “Hội những người phát cuồng vì Uyên Linh Idol”, “Hội những người cháy bỏng vì Uyên Linh Idol”. Nhiều bạn hóm hỉnh tự nhận mình bị “nghiện” Uyên Linh, hay mắc hội chứng “Uyên Linh”.
 
img
 
Nhiều khán giả trung niên cho rằng, giọng hát của Uyên Linh làm họ nhớ đến ca sĩ vang bóng một thời Ngọc Bích. Cô từng làm khán giả TP.HCM yêu mến với những ca khúc lừng danh của ban nhạc ABBA, "Tạm biệt chim én", "Lời tỏ tình mùa xuân", "Cám ơn mùa thu"...
Thậm chí có fan còn không ngần ngại gửi tới nhạc sĩ Quốc Trung – từng được Uyên Linh “nhắc khéo” về chuyện làm đĩa trong đêm Gala 9”, lời đe dọa sặc mùi "đâm chém". Giám khảo khó tính nhất Việt Nam Idol có vẻ thích thú với chuyện bị khủng bố, anh viết lại nguyên văn lời nhắn này trên facebook của mình như sau: “Nếu anh không làm CD cho ULinh thì em sẽ giết anh đấy !!!(nguyên văn của 1 bạn vừa ms cho mình)...Tình yêu luôn tỷ lệ nghịch với Tự do !”
 
img
 
Hình facebook của nhạc sĩ Quốc Trung

Không dừng lại ở đó, cộng đồng Facebook còn lập ra hẳn một hội với tên gọi Hội những người muốn nhạc sĩ Quốc Trung làm CD cho Uyên Linh. Ngay lập tức hội đe dọa này cũng thu phục được nhiều hội viên khác.
 
img
 
Uyên Linh hôn chị Siu và nhạc sĩ Quốc Trung sau ca khúc xuất thần
 
Dù kết quả đêm Gala cuối cùng chưa công bố nhưng đối với nhiều người cái tên Uyên Linh đã là Idol trong lòng họ. Nhiều người nói rằng “hiện tượng Uyên Linh” làm cho nhiều người buộc phải “lần đầu tiên nhắn tin bầu chọn” cho một game show truyền hình. Thậm chí “người Canada thầm vụng” Mr. Dâu tây viết trên facebook của mình rằng: “Uyên Linh – Hơn cả Idol”. Dưới con mắt một người nước ngoài như Joe “tây” thì “Linh hát hay chết tây” và anh coi Uyên Linh đã làm được một việc hiếm có, đó là kéo được khán giả Việt Nam – những người vốn không hay bộc lộ nhiều, đứng lên ủng hộ cho mình.
 
Không chỉ có các fan, những lời khen từ giới chuyên môn dường như cũng bất tận. Giám khảo Diễm Quỳnh nói: “Tôi phát hiện ra thêm một điều ở Uyên Linh, đó là em có thể làm tất cả mọi người... phát điên. Khoảnh khắc mà chúng tôi chờ đợi bạn hát, và khi bạn cất lên tiếng hát, thật sự đã làm cho chúng tôi quên đi mọi thứ trên đời, dù chúng tôi đang buồn hay lo lắng. Tất cả mọi thứ đều dừng lại, bởi vì khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà Uyên Linh cất giọng hát”.
 
Nhạc sĩ Đức Trí nói: "Điều thu hút ở Uyên Linh là khi cô ấy hát, con người cô ấy toát lên cái "thật". Sự tự nhiên, chân thành của Uyên Linh chạm đến trái tim của khán giả. Từ rất lâu chúng ta không tìm được giọng hát như vậy bởi nhiều người quá chú trọng đến ngoại hình, kỹ thuật".