Mỹ: “Hố tử thần” nuốt chửng xe hơi, giết chết người

(NLĐO) – Nhà chức trách bang Texas - Mỹ mới thông báo có 2 chiếc xe hơi bất ngờ sụp xuống “hố tử thần”, khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Bexar xác nhận người thiệt mạng là phó cảnh sát trưởng Dora Linda (Solis) Nishihara, có quá trình công tác 7 năm.

Xe của bà Nishihara bị ngập trong nước đến 90% và không rõ bà ở trong nước bao lâu. Giới chức cứu hỏa cho rằng bà Nishihara không thể sống sót được khi chiếc xe bị lật ngược. Nhà chức trách cho biết bà Nishihara mặc đồng phục vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Trong khi đó, người bị thương chưa rõ danh tính, được một người qua đường cứu thoát và sau đó được đưa đến một bệnh viện địa phương. Người này chỉ bị thương nhẹ.


Hiện trường 2 xe rơi xuống hố Ảnh: SỞ CỨU HỎA SAN ANTONIO

Hiện trường 2 xe rơi xuống hố Ảnh: SỞ CỨU HỎA SAN ANTONIO

Hố bị sụt lún do một ống dẫn nước bị bể. Ảnh: SỞ CỨU HỎA SAN ANTONIO
Hố bị sụt lún do một ống dẫn nước bị bể. Ảnh: SỞ CỨU HỎA SAN ANTONIO

Tai nạn trên xảy ra tối 4-12 trên một đoạn đường có hai làn xe chạy ở khu vực Tây Nam TP San Antonio. Phát ngôn viên Sở cứu hỏa Joe Arrington cho biết họ nhận được tin và thực hiện công tác giải cứu vào lúc 19 giờ 30 phút (theo giờ địa phương).

Hố bị sụt lún do một ống dẫn nước đường kính 1,37 m bị bể, tạo thành một “hố tử thần” sâu khoảng 3 - 6 m, chiếm hết chiều rộng bề mặt con đường. Sở cứu hỏa triển khai cần cẩu để giúp đưa xe ra khỏi hố. Tính đến cuối buổi chiều 5-12, 1 chiếc xe đã được đưa lên.

Nhân viên cứu hỏa trục vớt xe gặp nạn. Ảnh: SỞ CỨU HỎA SAN ANTONIO
Nhân viên cứu hỏa trục vớt xe gặp nạn. Ảnh: SỞ CỨU HỎA SAN ANTONIO

Ông Robert Puente, người đứng đầu Cơ quan Cấp thoát nước San Antonio, hôm 5-12 cho hay ống nước nằm gần 2 địa điểm đang được xây dựng, 1 đã hoàn tất hồi năm ngoái và cái còn lại hiện đang dang dở.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao ống dẫn nước bị vỡ. Ông Robert nói thêm rằng “hố ngập đầy nước cống nên chúng tôi chưa có cơ hội quan sát bên trong xem chuyện gì đã xảy ra” và “hố to hơn rất nhiều so với đêm hôm trước”.