Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc bị đâm gục trước truyền thông

(NLĐO) - Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung bị đâm vào cổ khi đang trả lời báo giới ở thành phố cảng Busan trưa 2-1 (giờ địa phương).

Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức Hàn Quốc cho biết ông Lee bị tấn công khi đang trả lời báo chí sau chuyến thăm khu vực được quy hoạch xây sân bay trên đảo Gadeok thuộc TP Busan.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập bị đâm vào bên trái cổ với vết thương dài khoảng 1 cm, dẫn tới chảy máu.

Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ 27 phút ngày 2-1 (giờ Hàn Quốc) và ông Lee nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện ĐH Quốc gia Busan để cấp cứu.

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc bị đâm gục trước truyền thông- Ảnh 1.

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung bị tấn công khi thăm Busan ngày 2-1. Ảnh: Reuters

Danh tính kẻ đâm ông Lee vẫn chưa được tiết lộ nhưng đây là một nam giới ở độ tuổi ngoài 50. Thời điểm gây án, nghi phạm đội vương miện bằng giấy có ghi tên ông Lee. Hắn tiếp cận ông Lee xin chụp ảnh rồi bất ngờ lao về phía trước tấn công lãnh đạo Đảng Dân chủ Hàn Quốc.

Hình ảnh do kênh  YTN cung cấp cho thấy sau khi bị đâm, ông Lee nằm trên mặt đất, mắt nhắm trong khi người khác dùng khăn tay ép chặt vào cổ lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc.

Một nhân chứng cho biết nghi phạm tấn công ông Lee bằng vật thể giống dao. Lực lượng an ninh trấn áp và bắt nghi phạm tại hiện trường. 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên án vụ tấn công lãnh đạo đảng đối lập là hành động không thể chấp nhận được.

Ông Yoon bày tỏ lo ngại và đã chỉ đạo dành sự chăm sóc y tế tốt nhất cho ông Lee để nạn nhân nhanh chóng hồi phục.

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc bị đâm gục trước truyền thông- Ảnh 2.

Ông Lee ngã gục sau khi bị nghi phạm chưa rõ danh tính tấn công hôm 2-1. Ảnh: Reuters

Ông Lee, sinh năm 1963, từng là thống đốc tỉnh Gyeonggi, đã thất bại với khoảng cách sít sao trước ông Yoon trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm 2022. Ông trở thành lãnh đạo phe đối lập từ tháng 8 năm đó.

Ông Lee đang bị truy tố với cáo buộc tham nhũng liên quan một dự án phát triển khi ông còn là thị trưởng TP Seongnam gần thủ đô Seoul.

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là sự "dàn dựng" và là "âm mưu chính trị" nhắm vào ông.