Bán xe gian cho… “hiệp sĩ”

(NLĐO) - Nguyễn Thanh Sang (20 tuổi, quê Bình Thuận) đã bị bắt sau khi tiết lộ với “hiệp sĩ” vừa trộm được chiếc xe nên cần bán giá rẻ.

Sáng 21-12, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một - Bình Dương, đã đưa Nguyễn Thanh Sang đến trụ sở Công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một để khai báo hành vi trộm cắp.

Trước đó, Công ty Phú Xuân (phường Hiệp Thành) liên tiếp xảy ra 4 vụ mất trộm xe máy. Bảo vệ công ty tình nghi Sang (công nhân) là thủ phạm nên báo vụ việc đến Đội Phòng chống tội phạm Phú Hòa.

img
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đưa Sang đến công an

Sau 3 ngày “làm quen”, sáng 21-12, một “hiệp sĩ” ngỏ ý với Sang là cần mua xe máy giá rẻ. Sang thừa nhận mình vừa trộm một chiếc xe máy ở công ty Phú Xuân và đang muốn bán lại với giá 6 triệu đồng.

Các “hiệp sĩ” đã bắt giữ Sang và đưa đến công an làm rõ.